MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 19 tháng 1, 2022

ĐƠN CÔI *

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet


Bảy tuổi mồ côi cha

Chín tuổi mồ côi mẹ

Mạ ở với Cậu với Dì

Rồi Dì đi xa Cậu mất sớm

Đơn côi

Mạ tủi

Cháu chắt tha phương Mạ cũng tha phương

Mạ thường nhắc

Bây về quê nhớ thăm mộ ông bà ngoại

Giữ gìn mộ phần

Mạ già rồi chỉ biết hướng vọng

Thắp nén nhang lòng

 

***

 

Cháu ở nhà với bà

Nhớ mẹ

cháu khóc

Mạ ôm vào lòng dỗ dành

Nín nín ngoan ngoan chút nữa mẹ về

Cháu vẫn nũng nịu khóc đòi

Mạ hát Ru em em ngủ cho muồi

Để mẹ đi chợ mua vôi ăn trầu

Mua vôi chợ Quán chợ Cầu

Cháu  nín

rồi chợt hỏi

Bà ơi thế mẹ bà đâu

Hai dòng lệ rớt dài trên gò má nhăn nheo

Bà khóc

____________________

(*)  Đoản khúc 10 trong Trường ca  MẠ ƠI CON ĐƯA MẠ VỀ THĂM QUÊ LÀNG PHÚ
https://butnguyentu.blogspot.com/2022/01/truong-ca-ma-oi-con-ua-ma-ve-tham-que.html


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét