MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 22 tháng 1, 2022

GÁNH RAU *

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

Nhà khó chắt chiu cũng hụt

Lấy đâu đồng ra đồng vô

Gánh rau đi chợ bán

Người Mạ gầy thúng rổ lớn

Xếp chất cho cao đòn gánh cong oằn

Bớt nhẹ vài bó

Mạ bảo không

Đỡ uổng công gánh gồng một buổi

Giật mình thức giấc

Trời mới tờ mờ

Đốt đèn và vội chén cơm

Tinh sương Mạ đi chợ Cạn

Mạ gánh rau qua chốn đồng không mông quạnh

băng vùng  gió cát mênh mông

Gánh rau gánh đi chợ Thuận

Đường dài qua hói qua sông

Chắt chiu từng đồng tiền nhỏ

Gióng triêng đời Mạ lưng còng

_______________

(*) Đoản khúc 14 trong  Trường ca  MẠ ƠI CON ĐƯA MẠ VỀ THĂM QUÊ LÀNG PHÚ
https://butnguyentu.blogspot.com/2022/01/truong-ca-ma-oi-con-ua-ma-ve-tham-que.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét