BÚT NGUYÊN TỬ
Con cái lên thành lên tỉnh
Mạ không rời miếng ruộng mảnh vườn
Thui thủi bám nhà bám đất bám làng cấy cày vun xới
Lúa má sắn khoai ít ỏi
Mạ dành gửi gắm nuôi con
Lửa đạn bão giông
Bom cày đạn xới
Nhà cháy tan hoang
Mạ rứt ruột rời quê
Đêm đêm vọng tiếng bom tiếng súng nơi ngả làng mình
Nghĩ đến mồ mả ông bà lạnh lẽo
Lo mảnh vườn hoang phế
Lo miếng ruộng cỏ mọc
Tiếc mấy lương lúa nửa còn trong chồ nửa chôn dưới đất
Đạn lạc bom rơi
Bà con ở làng có biết đường mà núp
Thâu đêm trằn trọc
Nhớ quê
hai hàng nước mắt
thương quê
---------------------
(*) Đoản khúc 2 trong Trường ca MẠ ƠI CON ĐƯA MẠ VỀ THĂM QUÊ LÀNG PHÚ
https://butnguyentu.blogspot.com/2022/01/truong-ca-ma-oi-con-ua-ma-ve-tham-que.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét