MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 10 tháng 1, 2022

CHÂN QUÊ *

ảnh internet



Sinh ra với mảnh vườn miếng ruộng

Bốn mùa đắp đổi sắn khoai

Mạ chăm bầy gà bầy vịt

Mạ nuôi con nái con choai

Hột lúa mùa hột lúa trái quý như ngọc

Đất làng nuôi nấng từng ngày

Mái tranh nghèo chiều lam khói ấm

Mới xa thôi đã quắt quay

Hàng tre gió đưa kẽo kẹt

Như ru nước mắt đong đầy

------------------------

(*)     Đoản khúc 1 trong Trường ca  MẠ ƠI  CON ĐƯA MẠ VỀ THĂM QUÊ LÀNG PHÚ
https://butnguyentu.blogspot.com/2022/01/truong-ca-ma-oi-con-ua-ma-ve-tham-que.html

 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét