TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Bao Tử muốn đề bạt Lủm Tử là tay có tiền sự thâm ngoạm làm giám đốc, Trực Ngôn nghe được, hoảng hốt can:
- Nó lủm bạo lắm, đề bạt vào chức đó khác gì thả chuột vô hũ nếp.
Bao Tử trấn an:
- Yên tâm, có cơ chế ràng buộc, có tai mắt theo dõi, nó lủm thì có kế toán biết.
- Nhưng nếu kế toán hùa theo nó?
- Thì có thủ quỹ.
- Nhưng nếu cả kế toán và thủ quỹ đều phe với nó?
- Thì còn thanh tra trên thanh tra dưới.
- Nhưng nếu thanh tra cũng bị nó bịt mắt bắt lưỡi nhém miệng?
- Thì còn dư luận.
Trực Ngôn chậc lưỡi than:
- Ôi, đến dư luận biết thì banh chành chành rồi còn gì!
Bao Tử vẫn nói cứng:
- Còn nó, bắt nó, bỏ tù nó.
- Bỏ tù đứa cùi mạng khác gì nuôi cơm phụng dưỡng nó. Ngữ Lủm này chỉ còn nước may miệng nó lại thôi.
- May miệng bằng cách nào?
- Bằng cách đừng đề bạt nó nữa. Không cho nó cơ hội thì nó còn có nước lủm…
Thấy không ổn, Bao Tử xua tay:
- Thôi ta không đề bạt nó đâu, đừng nói đến nữa mà mất vệ sinh.
2002-2011vl
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét