MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 12 tháng 1, 2022

DÂN GÁNH NẠN

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet

            Bằng  gian bằng giả bằng dỏm tràn lan khiến nhiều người xem là chuyện bình thường, có bằng hay  không cũng vậy, ba chuyện ruồi bâu, ba cái trò ma, lưu tâm làm gì cho  mệt trí. Riêng y cứ bức xúc, xem là đại nạn của  quốc gia dân tộc.

Có người cười mỉa rằng chuyện rác chứ  gì mà ghê gớm vậy, y  vặn lại: - Đứa ngu mua bằng để làm gì?

            Đáp: - Để làm thông.

            Hỏi: - Làm thông để làm gì?

            Đáp:- Để làm thầy, làm quan tướng.

            Y hừm một cái  rồi giảng:

            - Ngu dốt mua bằng giả để làm thầy tức là làm tấm gương  giáo dục rèn luyện thế hệ trẻ, trao truyền giảng  dạy cho mọi người. Đứa dốt  lên bục làm thầy thiên hạ thì văn hóa phá sản, học thuật tiêu vong, hiền tài lụn bại, di hại  không chỉ một  đời mà muôn vàn thế hệ. Hỏi ai  rước nạn này nếu  không là dân là nước?!

             Ngu dốt mua bằng giả để thăng quan tiến chức làm tấm gương cách mạng để chỉ dẫn, răn bảo quyết định vận mệnh đất nước dân tộc thì nguy hay không? Thằng dốt mang  nhãn thông ngồi lên  đầu lên cổ dân để chỉ chỏ  sai khiến dẫn lối, dân chúng phải nó theo làm theo tuân thủ thằng ngu  thì tương lai dân tộc còn gì!

            Đứa dốt  lầy tiền ai để mua bằng giả nếu  không móc từ túi dân, bóc từ mồ hôi xương máu của dân. Dân dồn tiền cho thằng ngu mua bằng  làm thông để hợp thức hóa chức vị, kẻ ngu có bằng từ tiền dân  càng vững chãi ghế cai trị, dân vắt sức  đóng  tiền  cho kẻ ngu  mua  bằng để từ đó è cổ ra cho nó cai trị trường kì khác gì  mua cái thòng lọng ngu thít vào cổ, oằn lưng gánh hết  khổ nạn này đến  khổ nạn khác.

            Ai nghe cũng phải thở dài, không biết dân mình chịu khổ nạn  kẻ ngu khoác áo thông cai trị đến bao giờ.

 

10-1-22

1 nhận xét:

  1. Facebook, 13-4-22,15L,4bl
    Nguyễn Trung-Gs.,ts,thạc sĩ, cử nhân mấy chục ngàn thằng mà chẳng có ai có phát minh sáng chế gì để phục vụ cho dân, cho nước. Chắc là bằng cấp mua
    Liem Nguyen-Người dân VN bây giờ chỉ còn một con đường ! Tiến hoặc lui ! Ai muốn nghĩ sao cứ nghĩ !

    Trả lờiXóa