MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 28 tháng 1, 2022

NUÔI HEO *


 BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

Mạ nói đàn bà không nuôi heo đàn bà nhác

Nên Mạ với Chị tất bật

Chuồng có đủ choai đủ nái

Hết nuôi giống mọi đen tuyền đến giống lai bông

Chọn con nở dáng tạp ăn

Ra đồng  hái đủ loại rau chiếu rau trai rau mương rau choóc

Đốn chuối đá sau nương vác vào hết xắt lại bằm

Trảy là sắn phơi khô tuốt bóp cho vụn làm cám lá

Đôộc cám hũ tấm đủ đầy

Sáng trưa chiều ba bữa no nằm

Người đói không để heo đói

Con khóc không bằng heo kêu

inh ỏi dậy chuồng

Nhà không trâu bò chỉ con heo chắt chiu cơ nghiệp

Phấp phỏng lo âu

Mạ giấu mua cặp đèn sáp nhỏ vài tấm giấy hình lợn

Đuổi hết chúng con ra ngoài

Kéo cửa bếp

Kín đáo đốt nhang đốt đèn

Mạ cúng ông chuồng bà chuồng phù hộ cho heo mau mập mau lớn

Mấy chị em lén nhìn khúc khích

              bị Mạ xì Mạ nguýt

Heo nái rượng đực dậu rỡ

bỏ nọc

heo  chữa

Chăm như chăm người

Heo đẻ Mạ làm mụ đỡ

Cho cả đàn heo con

Cẩn thận che màn không cho người lạ nhìn kẻo bóng vía nặng

Mạ dặn các con coi ngắm

hui  miệng hui mồm chớ quở chớ khen

Ngày đặt trẹt

Khui hộp sữa bột mua sẵn

Trộn cháo trải vào nẽn tập heo con ăn

Mẹ nựng ngoan ăn chóng lớn

Nâng như nâng trứng

Heo con chóng lớn ngoan ăn

Càng ngẫm càng thấm càng thương

Có heo sắm sách sắm vở

Có heo có áo có quần

Cực khổ nuôi heo Mạ bán

Mua vào tương lai đời con

_____________________

(*) Đoản khúc 18 trong Trường  ca  MẠ ƠI CON ĐƯA MẠ VỀ THĂM QUÊ LÀNG PHÚ 

https://butnguyentu.blogspot.com/2022/01/truong-ca-ma-oi-con-ua-ma-ve-tham-que.html 


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét