MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 14 tháng 1, 2022

CẤM TẶNG NHẬN ĐÂU PHẢI CẤM XIN CHO

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Biếu xén quá cáp, nhận quà cáp thực chất  là nạn đút lót, tham nhũng. Ba tạp Vụ khẳng định  vậy rồi thắc mắc:

            - Vì sao tết năm nào nhà nước  cũng phải nhắc đi  nhắc lại  chuyện cấm quà cáp cho cấp trên?

            Tư Lao Công cười khẩy:

            - Vì người ta  cứ tặng quà nhận quà, còn nhận còn tặng thì còn cấm, còn cấm thì còn nhận còn tặng, luẩn quẩn thế thôi.

            - Năm nay chỉ thị nghiêm cấm ngặt nghèo dữ dội lắm, tặng nhận lơ mơ coi chừng tiêu đứt sinh mạng chính trị, chớ chơi!

            - Nói thế chứ tỉnh nọ vẫn gửi thư cho các doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ tiền ăn tết đấy, cấm quái gì được nào.

- Sao lại không cấm được?

            - Vì người ta không tặng nhận  mà đây là xin cho, chính quyền xin doanh nghiệp cho. Cấm tặng nhận quà chứ đâu có  cấm chuyện xin cho.

            Nên nhớ, xin nhưng không phải muốn cho  bao nhiêu cũng được mà xin có ra giá,  bên cho cúng ít nhất 500 triệu, phải phấn đấu cho  để đạt chỉ tiêu  xin đã đưa ra. Xin có con dấu chữ kí,  có tư cách pháp nhân quyền lực nhà nước, bị xin phải có nghĩa vụ cho, không cho có mà chết, đố dám không chấp hành.

            Ba tạp Vụ  chậc lưỡi lắc đầu:

            - Tham nhũng bây giờ biến tướng đổi màu, muôn hình vạn trạng, càng cấm lại càng công khai, sợ thật!

 

12-1-22

           

1 nhận xét:

  1. Facebook, 15-1-22,15L, 1CS
    Tuong Vu Nhiều trò lắm, nhất là những cán bộ vĩ nhân mà vẽ ra thì thật là yêu thương đầm thắm. Mà thằng chết là thằng nhân con dân.

    Trả lờiXóa