MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 11 tháng 1, 2022

DÂN BIẾT HẾT HAY DÂN HẾT BIẾT

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Nghị hội chòi tum, một người khươi chuyện rằng lão chóp bu họp dàn thuộc cấp, trổ giọng răn đe là các đồng chí đừng tưởng dân không biết, dân biết hết. Thực ra dân có biết nổi  cán bộ chức sắc không?

            Ba Chìm vọt miệng:

            - Tổ chức biết cán bộ, cán bộ biết cán bộ, trong chăn biết nhau chứ dân biết gì nổi cán bộ. Cán bộ làm gì,  tài sản thế  nào, phe nhóm ai, sân sau sân trước mấy chỗ, vợ  lớn vợ bé mấy  bà, bồ nhí mấy ả, thậm chí con ông chằng bà chuộc  nào cũng chẳng rõ thì biết làm sao. Có trường hợp người ta chọn lựa rồi đưa ra cho bầu, đắc cử  xong tá hỏa    bầu cho giặc nội xâm, ra tòa mới rõ thằng cha tâm thần, cỡ này mà tù mù tịt mịt thì còn gì mà nói biết nữa.

            Bảy Nổi bảo:

            - Nhưng có trường hợp  thuộc loại bí mật tổ chức,  nhà nước giấu thế mà  dân biết tỏng tòng tong cả hàng chục năm  trước khi vỡ lỡ. Rằng  cớm nọ có con du học, mua nhà tậu xe ăn chơi hà rầm bên Tây, kẹ  kia  bỏ hàng triệu đô mua quốc tịch ngoại, trùm nọ hùn hạp ăn chia thế nào,  có bao nhiêu biệt thự, sổ  hồng sổ đỏ, siêu  xe siêu du thuyền thế nào, cài cắm tên ai, giám  nọ khai sụt tuổi, bằng giả bằng  dỏm học dối học gian ra sao nhất nhất người ta  đều biết.

            Ba Chìm chưa chịu:

            - Đã nói đây là chuyện trong chăn, ngoài chăn không thể biết được, các chuyện đó mà do  phe cánh chĩa nhau rồi xì ra thôi. Người ta  lấy dân làm guốc, đề cao vậy chứ  thực ra qua mặt dân vù vù, sách mị dân xưa  như trái đất.

            Chín  Lênh Đênh thở dài chán ngán:

            - Mà dù dân  có biết thì cũng biết vậy thôi chứ  làm đếch gì được các giả, dân biết hết cũng như hết biết thôi.

 

9-1-22

           

1 nhận xét:

  1. Facebook, 12-1-22, 12L, 2bl, 1cs
    Thành Nguyễn Văn Đã có đề nghị bảo mật 'thông tin quá trình công tác của cán bộ' ... Dân 'hết biết' !
    8-4-22,10L, 1cs

    Trả lờiXóa