MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 26 tháng 1, 2022

MẠ ĐI CHỢ *

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

Ngày mai Mạ với Chị đi chợ Tỉnh

Con trằn trà trằn trọc rồi ngủ quên

Sáng bảnh mắt thức dậy

Mạ đi hồi nào

Chút chút chạy trông đầu ngõ

Chút chút chạy ngóng đầu làng

Sao Mạ lâu về

Tung tẳng tung tăng chạy chơi quên chừng

Sực nhớ chạy về

Mạ đã ở trong nhà ngồi quạt

Chưa lo rót cho Mạ miếng nước

Đã lục trong thúng đồ hàng  phần quà gói sẵn trong miếng lá

Nhảy cà tửng cà tưng cầm chạy lên nhà ra sân

Hai thúng hàng Mạ mua biết bao nhiêu thứ

Nào đường nào muối dầu hỏa dầu ăn

Này gói vị tinh này chai nước mắm này chai xì dầu

Đây gói miến trắng đó gói bún tàu vàng vàng đỏ đỏ

Một đùm măng khô với ít nấm mèo

Miếng thịt mỡ đùm cá khô chục con mắm chuồn…

Mạ ngồi tính đắt tính rẻ

Mừng vui được chút giá hời

Đường xa nắng nôi

Mạ cho mua li xi rô nhưng chị tiếc

Để về uống nước chè nhà

Còn đồng lẻ để mua miếng kẹo đậu phụng cho út

Mạ thương Chị cũng thương em

________________

(*) Đoản khúc 16 trong Trường ca MẠ ƠI CON ĐƯA MẠ VỀ THĂM QUÊ LÀNG PHÚ

https://butnguyentu.blogspot.com/2022/01/truong-ca-ma-oi-con-ua-ma-ve-tham-que.html


 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét