MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 29 tháng 1, 2022

UNG THƯ GIAI ĐOẠN CUỐI MÀ CỨ BẢO VÔ BỆNH

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet 

            Trước đây, có phóng viên  nước ngoài hỏi về nạn tham nhũng, một lão chóp bu bảo:  Nước nào chẳng có tham nhũng, có điều ở các nước tư bản tham nhũng to  lắm! Ý lão cho rằng tham nhũng là chuyện bình thường, tham nhũng ở các nước  tư bản mới ghê gớm chứ còn ở ta chỉ là chuyện nhỏ, thấm vào đâu mà ầm ĩ!

            Gần đây, khi tham nhũng lan tràn, có người xem là quốc nạn, là giặc nội xâm thì một lão chóp bu khác  cũng làm bộ than phiền rằng  tham nhũng vặt như ghẻ ngứa ngoài da gây khó chịu.

  Nói chung, tham nhũng được xem là chuyện nhỏ, chỉ gây khó chịu chứ vô hại.

            Xưa, Tề Hoàn Công bị bệnh, Biển Thước  xem mạch xong tâu  rằng bệnh  còn ở ngoài da nên chữa ngay kẻo  ăn vào trong khó trị nhưng Tề Hoàn Công gạt đi, bảo mình vô bệnh. Lần gặp lại sau, Biển Thước bẩm bệnh đã ăn sâu vào thịt, không chữa gấp sẽ hết sức nguy hiểm, Hoàn Công xẳng giọng gắt rằng ta hoàn toàn khỏe mạnh, bọn thầy lang chúng mày mắt bệnh nên  nhìn đâu cũng thấy bệnh, cút đi! Lần cuối, Biển Thước đến, vừa trông thấy Hoàn Công đã bỏ chạy. Hỏi sao thì bảo bệnh đã ăn vào xương tủy, vô phương cứu chữa rồi. Chẳng bao lâu, Hoàn Công mất.

            Nay tham nhũng  như ung thư ác tính ăn sâu vào mọi ngõ ngách, tàn phá mọi giá trị, đảo lộn hết  kỉ cương, hư hỏng hàng loạt quan chức, suy đốn chế độ thế mà vẫn xem là  ghẻ ngứa, bệnh thập tử mà khư khư rằng vô bệnh, kiểu tau khỏe chứ có chi mô, có chống cũng chống kiểu gãi ghẻ thì chuyện hậu sự cũng đến nơi rồi đấy!

26-1-22

1 nhận xét:

  1. Facebook, 31-1-22,30L, 3bl, 1cs
    Vân Lê NgọcLý sự này hay thiệt tình
    Đã giai đoạn cuối...sắp rinh ra gò!
    Tadeo Truong Khai ( gai )cho chợt đái rồi cho bôi thuốc đỏ…huề cả làng …ăn chia đủ
    Có như rứa mới có tiền ăn thịt bò rắc vàng chớ
    Nguyễn Hiếu Triết Móc dái gãy lưng là chống tham nhũng hả ?

    Trả lờiXóa