MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 30 tháng 1, 2022

SÂN TRƯỚC SÂN SAU

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Ô Rô bảo rằng dân giả quê mùa bọn mình nếu  đất rộng thì  có chút sân trước trồng hoa kiểng, sân sau thả gà thả vịt, đơn giản thế mà  bậy giờ người ta nói chuyện sân sau sân trước tùm lum.

            Cóc Kèn cười:

            - Đó là chuyện sân sau sân trước của giới quan chức, đa sự lắm!

            Ô Rô ngạc nhiên xin nghe, Cóc Kèn giảng:

            - Sân trước sân sau ám chỉ sinh hoạt trong luồng ngoài luồng, sân trước là bà lớn thì sân sau  là bà bé, bồ nhí đủ vành. No diều rửng mỡ  nên bọn chúng nó nhảy đực đạp mái tùm lum, nhiều vụ bung tòe, đổ bể  nghiêm trọng đấy!

Ngoài ra  còn chỉ chuyện làm ăn ngoài luồng. Sân sau thì có ông cớm bà kẹ lão quỷ đứng trước làm bình phong che chắn cho  mà tung hoành. Ở tỉnh nọ , bà phó chủ tịch làm bình phong cho chồng là giám đốc công ty thành ông trùm thầu đấu đâu được đó, đố ai dám tranh. Mụ bộ trưởng kim tiêm che chắn cho  chồng  và em chồng buôn bán thuốc giả hút máu người bệnh ung thư, ém nhẹm lắm nhưng rồi cũng bung tuềnh ra rồi đó. Chúng dùng quyền uy, nắm luật pháp để dung túng cho tay chân thao túng, lũng đoạn bất  hợp pháp. Không ít đâu, có lần ông đứng đầu dậm dọa các thành viên trong chính phủ  rằng  có ông 14-15 sân sau, đừng tưởng thủ tướng không biết.

            - Thế còn sân trước là sao?

            - Là có cớm kẹ bảo kê hậu thuẫn giật dây đằng sau. Vì sao, vì cớm kẹ có phần trong đó. Không thấy   công ty Việt Á mang danh sản xuất trong nước để nhập kít test dỏm của  Tàu cộng, qua mặt hết các bộ ngành cơ quan  công quyền rồi  độc chiếm quyền ngoáy mũi, hét giá trên trời lại  còn ẳm cả huân chương lao động. Chúng chỉ chiếm 20% vốn còn 80% kia của ai góp thì đó là bí mật quốc gia, vùng cấm, đố ai dám động.

            Ô Rô ngẫm nghĩ rồi sáng ra:       

- Sân sau cớm kẹ đứng trước, sân trước cớm kẹ đứng sau, chỉ cái việc  lộ mặt  hay giấu mặt đó thôi chứ sau trước gì cũng chỉ là một. Đúng là nạn nước!

 

28-01-22

1 nhận xét:

  1. Facebook, 31-1-22,56L, 7bl, 5cs
    Hy Vo À! Chuyện thường ngày ở huyện.
    Tuong Vu Độc...Độc...Chúng độc ác vô cùng ...
    Tue Truong Ở VN bây giờ giống Trung Quốc thời Tây Du Ký : ở đâu cũng có đầy ổ nhền nhện.
    Đinh Thị Thanh Điệp Còn ai trồng khoai đất này ! Hi hi ! Táo cuối năm nói thế đó anh ạ !
    Thành Nguyễn Văn Cọp vằn là chuyện 'Diễm xưa' / Trâu vằn là chuyện của ngày hôm nay / Mão vằn 'ta lại về ta' / Thời nào mà chẳng hóa ra mèo vằn ?!
    22-4-22,30L, 4bl, 2cs
    Alex Tran-Như vậy thì không liêm chính chí công vô tư, thực sự thì ngay thời 76, 77 cũng đã như vậy, sau vài chục năm thì chủ nghĩa gian manh nó bành trướng và tinh vi hơn
    Tuan Anh Nguyen-Thật sự là muốn làm lớn k có chống lưng thì k thể làm đc

    Trả lờiXóa