MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 15 tháng 1, 2022

GIẬT NOBEL

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Giáp: - Nghe đâu giải Nobel dành tặng cho những người xuất sắc, có những tác phẩm, công trình khoa học, sáng kiến làm thay đổi nhân loại, làm cho thế giới  ngày càng tốt đẹp hơn. Người được giải  là vinh dự lớn lao cho cả quốc gia, dân tộc.

            Ất: - Ta là đỉnh cao trí tuệ, lương tri nhân phẩm của loài người thì Nobel nhằm nhò gì, trước đây ông Lê Đức Thọ được giải nhưng  đếch thèm nhận.

            Giáp: - Nhưng  thời đại hòa nhập không lẽ để thua sút, cũng phải có Nobel như người ta chứ. Trước đây, tay Thống Bình Ruồi xin nửa giải Nobel không được nên bị kỉ luật.  Bí Đinh La To đã kích giới y khoa  thành Hồ  làm sao chiếm lĩnh Nobel xong ổng  đi gở lịch còn giới y khoa  lao đao gần như bó tay trước đại dịch covid.  Gần đây lão tịch chủ cũng  khích   giới viết văn trẻ  giật giải Nobel văn chương. Trong khi văn học  bế tắc ngắc ngứ đề tài, thập thò sáng tác, vừa viết  vừa lách, văn chương phải đạo viết theo mệnh lệnh chính trị, tụng ca rẻ tiền chiếm lĩnh văn đàn, người đọc người học  chán ớn, nghe  tới là phát rùng mình thế mà lão chóp bu nọ vẫn áp chỉ tiêu “khát vọng” Nobel  cho giới viết trẻ. Không biết  dựa vào đâu, các lão có biết giải Nobel là gì không mà phán hăng kêu to dữ vậy.

            Ất: - Đã nói ta đây đỉnh cao trí tuệ, từng Chân dép lốp mà lên tàu vũ trụ, từng Nghiêng đồng đổ nước ra sông, Vắt đất ra nước thay trời làm mưa, sắp đặt lại giang san, từng Thằng trời đứng qua một bên , để cho nông hội ta lên làm trời… Ba chuyện tày trời còn làm được thì thá gì  cái giải  Nobel cỏn con.

            Hơn nữa ta có đèn pha soi rạng, giỏi đi tắt đón đầu nên tuy đi sau vẫn về trước. Người ta mất cả trăm năm mới xây dựng  được nền học thuật,  ta chưa đầy chục năm là có đủ hết, họ mất chục năm xây dựng một  trường đại học  còn ta một năm có thể  cho ra đời chục trường đại học, người ta tiến sĩ giáo sư mình tiến sĩ giáo sư gấp chục lần. Họ giỏi  học thuật thì ta giỏi xảo thuật, họ giỏi sáng tạo thì  ta giỏi giả mạo, đánh tráo, họ thật  thà không bằng ta lanh tay lẹ mắt...

Ta nhất, một chứ chục giải Nobel cũng giật, chúng nó để hớ hênh  là ta giật  ngay. Bùm!

 

14-1-22

           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét