MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 31 tháng 1, 2022

MÂM CƠM CÓ MẠ *

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

Những năm thiếu đói

Cả làng hồ cháo cầm hơi

Những năm khốn khó

Nhà nghèo bữa sắn bữa khoai

Hột gạo quý như hột ngọc trời

Mạ dạy chớ để vương vải

Biết con thòm thèm

Cơm dành phần ít ỏi

Mạ còn sớt sẻ cho con

Những đêm mùa hạ sáng trăng

Mạ bảo đỡ dầu đỡ đèn

Trải cái nẽn

Dọn bữa tối ra sân

Dưới ánh trăng sáng ngần

Cả nhà quây quần

Ôi mâm cơm quê hương tuổi nhỏ

Mâm cơm có trăng và có Mạ

Con cả đời ghi tạc trong tâm

__________________

(*) Đoản khúc 19 trong Trường ca  MẠ ƠI CON ĐƯA MẠ VỀ QUÊ LÀNG PHÚ 

https://butnguyentu.blogspot.com/2022/01/truong-ca-ma-oi-con-ua-ma-ve-tham-que.html 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét