TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Ông Ích Khiêm một võ quan triều Nguyễn vốn khinh bọn quan lại đồng triều gian giảo liền tìm cách chơi chúng một vố bỏ ghét. Ngày nọ, Ông đãi tiệc mời, khi các quan triều đủ mặt ngồi vào mâm, Ông bảo: Xin mời quý quan xơi cho, trên chó dưới chó, chó hết! Bọn quan triều biết bị chơi xỏ nhưng đành cắn răng cắm cổ vừa ăn vừa xuýt xoa.
Có người nghe chuyện bảo bọn quan lại ngày nay đốn mạt gấp trăm ngàn lần, muốn mượn lời cụ Ông Ích Khiêm để rủa một phát trên chó dưới chó chó hết cho hả giận.
Một người khác gạt đi:
- Quan chức là bộ mặt chế độ, là phương diện quốc gia khả kính, có khinh bỉ tởm lợm cách mấy, có ví cũng ví với con người chứ ai lại ví với con vật, nghe bất lịch sự quá!
- Không lẽ phải nói Trên ông dưới ông, ông hết! Trên quý vị, dưới quý vị, quý vị hết! Trên ngài dưới ngài, ngài hết! Tán tụng thế khác gì đội bi chúng nó lên đầu. Phải nói khác đi chứ!
- Nói làm sao?
- Thì nói trên thằng dưới thằng, thằng
hết! Trên con dưới con, con hết!
26-1-22
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét