MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 14 tháng 1, 2022

MƯA GIÔNG- MƯA BẤC *

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

MƯA GIÔNG

Cơn đằng đông

Mây đùn phía biển

Phấp phỏng chạy ra chạy vào lóng ngóng

Trời đột tối sầm

Cả nhà í ới lao ra sân

Bưng vội nẽn cà trẹt cá

Vơ vội dọc áo quần

Bớ ba bớ bết không kịp thở

Hấp ta hấp tấp cào lúa

Lùa lùa quét quét

Vun đống che chắn đậy đằn thật kĩ

Thở phào

Ầm ào gió giật

Đì đùng sấm chớp

Ầm ầm mưa trút

Nước tràn sân

Cứ mỗi lần trời chuyển cơn giông

Mạ lại phập phồng cuống quýt

Đi đâu cũng thấp tha thấp thỏm

Sợ con cái ở nhà không kịp trở tay để lúa trôi đồ ướt

Sốt  ruột

Chẳng chịu núp

Đội mưa giông gió giật

Bươn bả chạy về

                                                             ***

MƯA BẤC

Mưa bấc xứ mình

Mưa dầm dề tối trời

Mưa suốt ngày đêm thối đất

Đường lầy lội sục bùn

Mưa cho trời đất ủ ê

Mưa như khóc nước mưa tái tê lòng

Mạ vẫn gánh mạ ra đồng

Vẫn gánh rau đi chợ bán

Vẫn đội nón mang tơi ra ruộng làm cỏ lúa

Vẫn cặm cụi ngoài vườn

Lẩy bẩy liêu xiêu trong mưa bấc

Nhạt nhòa giữa trời đất

Chân bấm bùn trơn

Gánh nặng lưng oằn Mạ bước giữa mưa đông

____________________

(*) Đoản khúc 5 trong  Trường ca  MẠ ƠI, CON ĐƯA MẠ VỀ THĂM QUÊ LÀNG PHÚ
https://butnguyentu.blogspot.com/2022/01/truong-ca-ma-oi-con-ua-ma-ve-tham-que.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét