MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 17 tháng 1, 2022

MÙA TẢO MỘ TỔ TIÊN *

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

Tháng tư tháng sáu cúng làng cúng họ

Tiếng chiêng tiếng trống rộn rã vang lừng

Mùa giãy cỏ tảo mộ

tưởng nhớ tổ tiên

Người làng người thân

nào gần nào xa

tất bật vồn vã

Buổi trùng phùng hội ngộ

xao xuyến rưng rưng

Khuya thanh vắng

Chiêng trống dừng

Dưới ngọn nến lung linh

Bài văn tế trầm bổng

cất lên não nùng tha thiết

Lời tưởng vọng tiền nhân lập làng lập xứ

Khai khẩn khai canh

Vững chí bền gan vượt qua lam sơn chướng khí

Chân cứng đá mềm đạp bằng muôn trùng hiểm nguy

Quân tướng hò reo tựa sấm rền

lao mình dưới mũi tên hòn đạn

rùng rùng Nam tiến

Dân lũ lượt ào theo như cuồng phong thác đổ

mở rộng biên thùy

Băng đèo băng truông luồn rừng vượt biển

Qua bao ải hiểm trăm núi ngàn khe

Khai phá đất đai một cõi

Bao người ra đi không về

Dựng lũy xây thành

đào sông xẻ mương

đắp đê làm đường

tạo lập ruộng nương

Cày sâu cuốc bẩm gầy dựng cơ nghiệp

Cơ đồ để lại cho đàn cháu con

Gian nan khôn xiết

Hi sinh trăm bề

Trăng tàn cổ độ

Mây phủ sơn khê

Văn tán thán công đức quá khứ

mời gọi anh linh trở về

Văn thương cảm những phận đời khốn khổ

              ray rứt tái tê

Văn tha thiết nỗi lòng người sống

sụt sùi đêm khuya

Văn lay động tâm can người tha phương viễn xứ

nương hồn mình về quê

_________________

(*) Đoản khúc 7 trong  Trường ca  MẠ ƠI CON ĐƯA MẠ VỀ THĂM QUÊ LÀNG PHÚ
https://butnguyentu.blogspot.com/2022/01/truong-ca-ma-oi-con-ua-ma-ve-tham-que.html

 

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét