MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 23 tháng 1, 2022

NGU SAO TIN

TIỂU HÙNG TINH

 ảnh internet

            Nghị hội chòi tum  bàn chuyện  lấy lại  lòng tin, củng cố niềm tin.  Lục Bình  lên tiếng rằng  chức sắc lãnh đạo ngày nay trình độ cao, ông bà nào cũng  mép mồm tuyên giáo, chủ trương  đường lối thông như cháo chảy. Nói đúng, nói trúng còn nói hay nữa có điều dân người ta không tin, vì sao?

            Điên Điển  cười nhạt:

            - Ăn thua là nói thật chứ nói đúng nói trúng nói hay mà không thật ai tin.

            - Sao là thật, sao là không thật?

            - Thật  là nói đúng điều mình muốn, mình nghĩ, mình làm còn không thật là suy nghĩ một đằng nói năng khác nẻo, nói đường làm nẻo.

            Lục Bình  động viên:

            - Tới luôn đi!

            Điên Điển được trớn:

            - Nói cần kiệm mà ăn thịt bò dát vàng  mỗi suất chục nghìn đô, uống chai rượi  dăm bảy chục triệu, đeo cái đồng hồ  2- 3 tỉ bạc, sắm ba trăm bộ áo dài, mỗi bộ cả trăm triệu, ai tin!

            Nói liêm chính  mà đục khoét như hạm, ăn không chừa thứ gì, ai tin!

            Nói vì dân    ngồi trên đầu trên cổ dân, hành dân, coi dân như cỏ rác, ai tin!

            Vỗ ngực đỉnh cao trí tuệ    chạy bằng mua điểm, gian xảo quỉ quái, ai tin!

            Cổ xúy  hàng nội mà  đến cái tăm cũng xài hàng ngoại. Ca ngợi thành tựu giáo dục nước nhà, khen ngợi thành tích y tế  mà ông nào cũng cho con đi học nước ngoài, ra nước ngoài chữa bệnh thậm chí mua  luôn quốc tich ngoại. Nghĩ thế này nói thế nọ làm thế kia, tin vào có nước tuột luột luôn cái quần xà lỏn!

            Lục Bình  băn khoăn:

            - Nhưng sự thật trần trụi đó phơi ra thì ma nào tin, không tin thì lại  đánh mất niềm tin mà đánh mất niềm tin là đánh mất tất cả, làm sao bây giờ?!

            Điên Điển xùy một cái:

            - Thì cứ nhắm mắt mà tin, tin cho đã đời hết biết đường luôn đi!

            Lục Bình  hừm hừm:

            - Có ngu!

 

21-1-22

1 nhận xét:

  1. Facebook, 26-1-22,15L, 2bl, 1cs
    Văn Long Hưng Y chang kinh thánh :
    "Phúc cho những ai không thấy mà tin"
    Lua Hai Không tin cũng phải gậc đầu ... Đứa nào phản đối ...Cho chầu diêm vương !

    Trả lờiXóa