MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 26 tháng 1, 2022

LOẠN THẰNG THẰNG

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Tử giảng rằng  thượng bất chính hạ tắc loạn, muốn  xã hội kỉ cương nghiêm minh thì  trên phải nghiêm, nghiêm từ trung ương đến địa phương, từ chính phủ đến quan chức chứ cái đầu cứ lắc lư lạm lủm mà đòi thân mình chân tay không động đậy chụp giựt sao được.  Chỉ cần nhìn trên rồi suy xuống là đủ biết xã hội thế nào.

            Người nghe muốn rõ hơn, Tử tiếp:

            - Ông bộ chính trị, ông trung ương đảng, ông bộ trưởng, ông bí thư, ông chủ tịch mà lem luốc thì  đủ biết hàng chức sắc tỉnh thành huyện xã tèm lem cỡ nào. Dưới học trên, lãnh đạo đầu ngành nham nhở thì chức sắc cả ngành bầy nhầy bẹt nhẹt là chuyện đương nhiên.

            Đường  đường phương diện quốc gia, trên là các ngài, dưới là các vị các  ông  thế nhưng không chịu làm ngài làm vị làm ông mà cứ làm thằng, thằng trên thằng dưới  một bầy. Lắm kẻ mang danh  nhân văn nhân ái nhưng thực là một bọn đểu cáng bất nhân, mang danh  liêm chính nhưng thực là lũ trộm cướp, mang  danh  chức sắc lãnh đạo nhưng thực  là đám côn đồ ma lanh mạt hạng…

            Xã hội loạn là do  trên loạn. Trên loạn dưới loạn, loạn thằng thằng.

 

25-1-22

 

1 nhận xét:

  1. 28-1-22, Facebook,10L, 1CS
    17-4-22,15L, 2cs
    Ngoc Trung Tran-Nhà dột từ nóc đã được báo trước từ lâu rồi !
    Tien Nguyenkim-Một bầy chó má , trên như dưới !
    27-12-22,15L, 2bl, 2cs
    Vu van Dinh-Lỗi ở “một số không nhỏ”mấy con chuột phá hoại chứ hồ lô của Đảng cướp dân tộc Vc ta rất trong sáng…Đảng cướp dân tộc Vc ta là Đảng vô sản mà… “Đảng ta là Đảng đỉnh cao trí tuệ hơn hẳn mọi loài động vật biết kiếm ăn và biết làm giàu độc quyền.” Lỗi ở mấy con chuột mà thôi…

    Trả lờiXóa