MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 6 tháng 1, 2022

NO TIẾNG NO HƠI

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            - Sống  dưới chế độ thực dân phong kiến bị bóc lột tàn tệ, ăn đói nhịn khát khổ sở trăm đường nên quyết vùng lên tiêu diệt áp bức xâm lăng, giải phóng cuộc đời, xây dựng thiên đường  trần thế. Cuộc sống thiên đường trần gian thế nào rồi?

            - No tiếng no hơi đã đời đã kiếp.

            - No tiếng thế nào, no hơi ra làm sao?

            - Từ chỗ đầy tớ trở thành ông chủ, chủ nhân ba cuộc cách mạng, chủ nhân đất nước,  chủ nhân lịch sử bốn nghìn năm. Từ dân nô lệ thành dân chủ, được dân biết dân bàn dân hưởng, gì cũng  của dân do dân vì dân, phụng sự nhân dân… No tiếng  luôn!

            - Thế no hơi thế nào?

            - Người ta đua nhau lên cung trăng sao hỏa còn mình triền miên xóa đói giảm nghèo tuy vậy chỉ số hài lòng cuộc sống vẫn cao nhất nhì thế giới, mây mù bao phủ thế giới  nhưng mặt trời vẫn rạng rỡ xứ ta, ta vẫn là lương tri thời đại, đỉnh cao trí tuệ loài người. Tới đâu cũng nghe đầu tàu, thủ phủ, trung tâm nào Hà Nội là Paris, Đà Lạt là Tiểu Paris, quận 1 là Singapore, Sài Gòn là thung lũng  Silicon, Đà Nẵng là Dubai. Năm 2020  là nước công nghiệp phát triển, thôi thì của cải tuôn ra dạt dào, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, thiên đàng trần  thế đâu xa. Nghe đủ no.

            - No gì?

            - No hơi, bơm tới bơm lui, mở mắt là bị bơm cho trương phình như  cái bong bóng,  muốn nổ luôn!

           

5-1-2022

 

1 nhận xét: