MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 19 tháng 1, 2022

BIẾT và LÀM

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Ba Tam Giác và Sáu Lục Lăng tranh cãi, người bảo biết khó làm dễ, người cho rằng biết dễ làm khó.

            Tam Giác bảo:

            - Biết khó làm dễ. Nhiều vị chức sắc cỡ hàng chiến sĩ thi đua, danh hiệu nhân dân, ưu tú thế mà trên yêu cầu đi học để nâng cao trình độ thì e ớn, một hai xin chối. Cực chẳng đả đi học đi thi thì nhờ  người khác, gài nhân viên làm bài giúp, thậm chí bỏ tiền mua bằng giả… Rõ ràng làm không ngán bằng biết, ngán biết vì biết khó quá. Cũng lắm kẻ đếch biết gì, không hiểu đầu cua tai nheo nhưng được giao làm lãnh đạo chỉ đạo là đốp liền, chẳng chút e dè. Vì sao, vì làm dễ ợt.

            Lục Lăng gạt đi:

            - Theo tớ thì biết dễ làm khó. Lắm vị nói hay, lí thuyết áo ào như thông thạo hết thảy thế nhưng  động vào là trật trầy hư sự. Bằng cấp trình độ không còn chỗ mà dán nhưng rớ đâu gây hậu quả nghiêm trọng đến đó. Thậm chí có trường đại học quốc gia tầm mức quan hệ với quốc tế để dạy người ta biết ở trình độ cao siêu cũng làm tầm bậy.

            Không ai chịu ai, phải đem chuyện đến Hai vành Khăn nhờ phân giải thì y bảo:

            - Biết loại ba mớ ba rọi, làm kiểu ba lơn ba trợn ba ba láp thì miễn bàn. Biết thực, làm thực, biết ra biết, làm ra làm  thì món nào bên nào cũng khó.

            Thằng con sếp Mù U  nãy giờ nghe ké,  xía vào:

            - Như tui, mới  vào ngành bữa hôm bữa sớm, biết chưa sạch nước cản mà trên một hai bắt đảm trách, bắt làm lãnh chỉ đạo thì làm thế nào?

            Vành Khăn ỡm ờ::

            - Thì cứ làm đại làm tưới hột sen, nhỡ có ra tòa thì  bảo là do không biết. Hức!

            Đứa con của Hai Vành Khăn nghe, mếu máo:

            - Còn con, bố bắt một hai lên thành phố thi học đại học cho được chính quy chất lượng, đỗ hạng cao, biết đầy ra cả rồi mà xin học xì dầu không nơi nào nhận. Kiếm không ra chỗ thì làm làm sao, biết để làm gì?

            Vành Khăn chua chát:

            - Thì biết cho có biết, biết để chơi, để tao làm tao nuôi. Ô hô hô!

 

1 nhận xét: