MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 27 tháng 1, 2022

GÁNH NƯỚC *

 

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

Nhà  xa  giếng xa sông

Ngày ngày gánh nước

Mạ gánh thùng đầy chị gánh thùng nửa

Bẻ vài ngọn lá tre che lên mặt

gánh chạy bớt sóng đừng chao

Gánh nước giếng sâu phải theo xách gàu

Giếng cạn vác theo cần vọt

Nước giếng gần đổ đầy bể cạn để tắm để rửa

Nước sông xa để nấu nước nấu cơm

Gáo dừa tra cán móc chỗ chạng ba để múc

Mạ còn nhớ không

Những ngày mưa dầm trời lụt

Đường làng lục sục trơn trợt

Đành ở nhà lấy nước

Cắt mấy bẹ chuối làm máng kê dọc trọt

Hứng nước mái tranh nâu đục

Khó uống khó ăn

Ngọt  sao bằng nước sông Mạ gánh

______________________

(*) Đoản khúc 17 trong Trường ca MẠ ƠI CON ĐƯA MẠ VỀ THĂM QUÊ LÀNG PHÚ 

https://butnguyentu.blogspot.com/2022/01/truong-ca-ma-oi-con-ua-ma-ve-tham-que.html


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét