MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 20 tháng 1, 2022

MẠ LÀ NGỌN LỬA *

BÚT NGUYÊN TỬ 

ảnh internet

Cha mất năm con ba tuổi

Còn son trẻ nhưng Mạ ở vậy suốt đời

Một mình gồng gánh nuôi bầy con thơ

Xưa con cái nương mẹ dựa cha

Nay cả nhà nương vào mình Mạ

Mạ đâu nỡ rời xa chúng con

Vốn yếu đuối nhút nhát

Mạ trở nên kiên nghị

Mạ là ngọn lửa sưởi ấm buổi trời đông

Là trụ đỡ giữ ngôi nhà giữa cơn giông bão

Chèo lái con thuyền chở chúng con qua sóng gió

Như mẹ gà ấp ủ đàn con

Mạ là nguồn sống

Truyền cho con cái sức mạnh vượt qua gian khó

Truyền cho chúng con tình thương

Lắm khi con muốn biết bao điều về cha

Nhưng ngại ngần không nói thành lời

Bởi nhắc đến cha sợ Mạ khóc

Mạ ơi!

___________________

(*) Đoản khúc 11 trong  Trường ca  MẠ ƠI CON ĐƯA MẠ VỀ THĂM QUÊ LÀNG PHÚ
https://butnguyentu.blogspot.com/2022/01/truong-ca-ma-oi-con-ua-ma-ve-tham-que.html


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét