MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 31 tháng 1, 2022

CHẾT CÒN SỢ

TIỂU TỬ VĂN

 ảnh internet

               Ông bố sắp đi, gọi các con  lại thăm dò, đứa nào nói trúng ý thì sẽ giao gia tài cho. Hỏi:

                - Sau khi bố mất, các con cúng gì cho bố?

               Đứa thứ nhất thưa sẽ  cúng thật nhiều thịt nào thịt gà thịt vịt thịt heo… Bố gạt đi:

               - Gà vịt thì sợ nhiễm dịch cúm gia cầm, xui rủi mà dính H5N1 thì tiêu đời, còn thịt heo coi chừng nhiễm ba chất bị cấm ăn vào cũng siêu nạc sụm giò, sợ lắm!

               Đứa thứ hai thưa rằng thịt thú nhà là “thịt bẩn” không cúng, chỉ cúng thịt thú rừng, loại này mới là đặc sản cao cấp nhưng ông bố lắc đầu:

               - Treo dê bán chó, thú nhà làm giả thú rừng cả thôi! Mà dẫu thú rừng thật  cũng sợ ăn nuốt chưa kịp đã bị kiểm lâm tóm, nuốt khó mà ói cũng gay, ăn  mà phấp phỏng thì sướng ích gì, thôi!

               Đứa thứ ba xin chỉ cúng rau trái cũng bị  ông bố bác bảo sợ  ăn nhằm thuốc kích thích, thuốc trừ sâu.

               Thấy thịt thà rau quả gì cũng bị bác, đứa thứ tư nói rằng thôi thì chúng con không cúng gì cả, bố khỏi ăn, không lo nhiễm độc. Ông bố giận dữ:

               - Đồ mất dạy, không ăn làm sao sống!

               - Thì bố đã chết rồi mà!

               Ông bố rầu rĩ:

               - Chết rồi cũng phải ăn, không ăn thì thành ma đói quỷ đói khổ lắm, ăn vào lại thành ma bệnh quỷ bệnh càng khổ. Ôi ăn với uống, sống dương gian quần quật có tiền rồi mua đồ để ăn cho ngon cho sướng một chút cũng sợ, chết về âm phủ được cúng cho ê hề cũng khiếp không dám ăn! Sống ăn thức ăn nhiễm độc vào thì chết, chết ăn vào thì chết tiếp chẳng được mà sống lại không xong!

               Than xong, chưa kịp giao gia tài cho đứa nào cả đã nấc một cái rồi đi luôn.

 

4- 2012

1 nhận xét:

  1. Facebook, 6-2-22,17L, 1cs
    Hy Vo Sống không dám ăn, chết cũng không dám xực. Sao khổ thế! Cầm chắc thành ma đói.
    24-4-22,10L, 2cs

    Trả lờiXóa