MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 7 tháng 1, 2022

GIẢ ĐÈ

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Tam Giác bảo rằng cần  phân biệt rạch ròi chân giả, dựa vào chân thực, lấy đó làm căn cứ. Muốn khoa học muốn tiến bộ thì loại bỏ giả trá, phải chân thực, chân thực và chân thực!

            Để Tam Giác hào hứng hùng biện cho đã, Lục Lăng mới từ tốn:

            - Nay có trường lấy điểm chuẩn vào lớp 10 là 5-10 điểm (3 môn đã nhân hệ số)  thậm chí có trường học sinh thi chỉ được 1,25 điểm (3 môn) cũng lấy vào. Có trường tổ chức thi thử tốt nghiệp cho học sinh chỉ đạt 5%. Chất lượng lè tè sát đất là thế nào?

            Tam Giác mau miệng:

            - Là chất lượng thực, là thực chất.

            - Vào lệt bệt vậy nhưng năm nào học sinh cũng lên lớp trăm phần trăm, khá giỏi sáu bảy chục phần trăm đến thi tốt nghiệp đạt trên 90%. Còn tháng trước thi thử chỉ đạt 5% nhưng tháng sau thi thật thì đạt 100%. Tỉ lệ chất lượng tốt nghiệp đột biến cao ngất ngưởng này là giả hay thật?

            - Là thật!

            - Tréo ngoe nhưng trước cho là thật sau cũng cho là thật, là sao?

            - Trước là thật giả sau là giả thật. Thật giả tức là nắm thực chất nhưng chỉ ở mức độ thử (thi tuyển, thi thử) chưa lấy kết quả làm thước đo chính thức. Còn giả thật tức là giả nhưng là kết quả được công nhận qua một kỳ thi quốc gia có hội đồng coi hội đồng chấm, có thanh tra xét duyệt, có chứng nhận bằng cấp đề huề.

            - Sao lộn xộn thế này?

            - Vì giả lộng thành chân thì chân lui về giả.

            - Giờ phải làm sao?

            - Nhiều người đề nghị thi mà nơi nào năm nào cũng tốt nghiệp gần trăm phần trăm thì thi làm quái gì nữa,  bỏ quách cho đỡ tốn kém nhưng một chức sắc hàng thứ trưởng thừa nhận thi “chưa thực chất” nhưng lại bảo “ Nếu bỏ thi vào thời điểm này là chưa phù hợp vì dù sao có kỳ thi thì ý thức trách nhiệm dạy và học sẽ tốt hơn”.

            Lục Lăng nghe, chua chát:

            - Giả lộng thành chân lên cả trăm phần trăm mà còn bảo  để giữ “ý thức trách nhiệm dạy và học sẽ tốt hơn”. Trách nhiệm hay triền miên tùy tiện, có mơ mà mớ không? Ôi, biết giả sao không chịu nhảy thoát ra để kiên quyết chỉnh trị, thiệt là lún sâu trong giả, bị giả đè cho hết cựa quậy rồi !

 

7- 2013

1 nhận xét: