MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 9 tháng 1, 2022

LÃNH ĐẠO PHẢI THẾ NÀO DÂN MỚI TIN

TIỂU HÙNG TINH

 ảnh internet

            Lục Lăng  bảo rằng thời đại vô sản chuyên chính, lãnh đạo muốn dân tin thì phải  là đại biểu của giai cấp vô sản, túi rỗng  trên cối dưới râu dân mới tin chứ lãnh đạo giàu có xe hơi nhà lầu như thằng cha tư sản thì sức mấy dân tin.

            Củ Ấu  cho rằng quan niệm thế là lạc hậu, bây giờ  người ta đang cổ xúy dân làm giàu có thưởng, tôn vinh   các nhà tư sản trong nước, trải thảm đỏ rước tư sản nước ngoài dưới danh nghĩa nhà doanh nghiệp vào đầu tư làm ăn  thì lãnh đạo cũng phải giàu sang như tư sản mới  xứng tầm, mới có  khả năng dẫn dắt dân chúng làm giàu. Giàu  mới có thể  làm gương chứ nghèo kiết xác lo cho bản thân gia đình không nổi thì lấy cóc khô  gì mà  dẫn dắt người ta làm giàu.

            Lục Lăng cự lại:

            - Đã nói là trung thành với cách mạng vô sản, vô sản thì không tư hữu, vô sản xem giai cấp tư sản là kẻ thù cần xóa bỏ để xây dựng CNXH, CNCS mà nay lại cặp kè với bọn tư sản để tự diễn biến chuyển hóa, theo tư tưởng xét lại sao?

            Coi mòi sa vào tranh cãi bất tận, Bồ Hòn  đưa ra giải pháp vỏ vô sản ruột tư sản để trung hòa.  Hỏi vỏ vô sản ruột tư sản thế nào, y  đáp:

            - Danh nghĩa, nhãn mác vẫn vô sản nhưng thực sự giàu có như tư sản, kiểu ăn như tư sản  nói như vô sản, khoác áo thầy tu chay trường diệt dục nhưng ngả mặn, phóng túng chơi bời. Thế là vừa giữ được lập trường quan điểm vừa  đúng thực tế tình hình.

            Lục Lăng băn khoăn:

            - Nhưng tư sản người ta có tài cán làm ăn, có vốn liếng còn  lãnh đạo  nhà ta cả đời chỉ biết cống hiến hi sinh thì  vốn liếng của cải đâu mà bảo  cho giàu bằng tư sản?

            Bồ Hòn hừm một cái:

            - Chả lẽ bảo do lãnh đạo vơ vét của công,  ăn cướp của dân mà có sao, đừng nghĩ bậy nghe!

 

6-1-22

1 nhận xét:

  1. fACEBOOK, 10-1-22, 24L, 2BL, 3cs
    Luong Vo Một đời phấn đấu làm quan
    Dân thương dân mến dân cho của tiền
    Thực tâm thì thấy rất phiền
    Nhưng vì nể trọng để yên mừng thầm...
    7-4-22,10L, 1cs

    Trả lờiXóa