TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Anh
em nông cụ họp bàn thời sự, Đòn Xóc Nêu ý kiến :
- Giặc chiếm đảo lấn biển, bây giờ lại
mon men quanh bãi cạn rắp ranh lấn chiếm, chúng vô tới ao nhà, sát nách rồi, tính sao?
Mỏ Xảy nói ngay:
- Nuôi quân giết giặc, trên bảy trăm
tướng lúc này không sai ra đánh thì để làm gì?
- Tướng tá này đánh gôn, đánh bạc, đánh chén, đánh dân thì
giỏi chứ đánh giặc coi bộ bất kham. Đòn Xóc mỉa mai.
Đùi Vồ xen vào:
- Trang bị cho ngư dân hàng nghìn lá
cờ, giặc tới đâu cũng thấy rợp biển rực trời, hoa mắt chóng mặt mà tự ý lui quân.
- Phiêu lưu quá, đã bao lần chúng bắt
bớ, cướp phá, đâm chìm tàu còn không dám la, với bọn lưỡi bò này súng đạn còn
chưa nói chuyện được, thá gì ba lá cờ.
Đòn Xóc lại chê.
Coi mòi bí cách, mọi người đưa mắt
nhìn Bồ Cào giục nói, y bảo:
- Cứ giao cho bọn chủ trương
cho thuê đặc khu 99 năm, bọn ấy sẽ có
cách lui quân giặc.
- Sao biết chúng có cách lui quân giặc?
- Thì cho thuê đặc khu 99 năm, giặc
đổ tiền ra mua rồi đẩy dân qua ở, đời này đời nọ cắm rễ bền gốc, sinh con đàn cháu đống thế mà hết hạn thuê chúng còn bứng đi được thì thá gì
ba chiếc tàu ngấp ghé ngăm nghe ngoài biển.
Hức!
Ai nấy lắc đầu ngao ngán.
7-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét