TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Đòn
Xóc kể chuyện rằng có tên trộm nọ vào chùa
trộm chuông, chuông lớn khiêng không nổi liền tính chuyện đập vỡ để lấy
đồng nát, nhưng rồi sợ nghe tiếng đành bịt tai lại mà đập, nghĩ rằng mình sát bên mà không nghe thì đố ai nghe cho được.
Bịt tai nghe chuông là vậy.
Nạng Hai vọt miệng chê:
- Rõ thằng trộm vừa tham vừa ngu.
Mỏ Xảy gạt đi, xuýt xoa:
- Thằng này thánh thiệt, siêu phẩm bậc
thầy đấy!
Nạng Hai cự nự:
- Ba chuyện ngu si ngớ ngẩn cớ sao lại
tán thành siêu phẩm, tào lao vừa thôi chứ!
Mỏ Xảy hừm một cái:
- Bịt tai nghe chuông, nghĩ mình
không nghe thì cũng chẳng ai nghe được, thậm chí cũng không có tiếng
chuông nữa, chính trị bưng bít ngày nay khác gì đâu. Không thế làm sao có chuyện
dân oan mất đất mất nhà kéo nhau kêu kiện hàng chục năm trời mà trên dưới không
nghe, cơ quan chức năng chưa được nghe báo cáo, triều đình xem như không có
chuyện gì. Nhiều lỗ tai lắm, nào tai tổ
chức, tai nhà nước, tai quốc hội, tai chính quyền, tai mặt trận, tai hội đoàn, tai
nào tai nấy bảo mình đang chỏng về phía dân, mở hết công suất để nghe tiếng dân
nhưng rồi điếc hết. Đã không nghe dân thậm chí còn nghĩ là không có tiếng dân
kêu mà chỉ là tiếng dân reo hò đội ơn, ca ngợi sự lãnh đạo quản lý sáng suốt vô tư, rồi ba hoa
tự sướng rằng chỉ số hài lòng của dân chúng cao hàng đầu thế giới.
Đòn Xóc đế vào:
- Như thế này thì không chỉ điếc mà còn mù.
Mỏ Xảy chua chát:
- Không
chỉ điếc mù bình thường, do giả điếc giả mù lâu ngày mà thành mù siêu điếc đặc, chết là vậy!
7-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét