TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Nhà
cay nghị hội, nêu vấn đề vì sao quan chức ưa tây mà cứ bám víu đu dây với khựa. Sừng Trâu bảo:
- Vì thằng tây thẳng thắn, tự do thoải
mái còn thằng khựa quanh co hóc hiểm không biết đường dò. Bám khựa vì lập trường
quan điểm lỡ rồi, không ưa cũng phải đeo, rời nó là chết ngắc. Bám nó xưa nay,
cả đến khi nó chửi rồi nó đánh thế mà cũng đeo theo nỉ non rằng họ bắn sang ta đại bác thì ta bắn lại bằng
tình hữu nghị hòng dựa dẫm. Rứt bỏ thì sợ, nhiều khi chưa chết vì thằng khựa mà đã chết
vì phe phái.
Ớt Hiểm thêm:
- Thích thằng tây vì tây làm ăn buôn
bán sòng phẳng rạch ròi, chất lượng bảo đảm nhưng bám khựa vì khựa mập mờ, giỏi
màn lại quả. Màn đút lót thằng tây không ưa lại là sở trường của thằng khựa, bám
theo khựa ngập hàm chứ bám theo tây có nước trơ mõm. Không nghe chuyện qua tây
mua hàng, đòi lại quả 20% nó không chịu, nó bảo có thể giảm giá 20% món hàng
nhưng nhất thiết không lại quả, cha con quẹp mỏ. Thằng tây ghét mập mờ, động
cái là nó nghỉ chơi, chỉ còn thằng khựa muốn cắt nó cũng không chịu rời, ma
vương quỷ sứ đeo riết nhau.
Chỉ Thiên góp vào:
- Còn nữa, làm ăn mua bán, đi đêm với
khựa hốt cho nhiều vào, động chuyện là tếch qua tây định cư bên bển, ưa tây mà
đu dây bám khựa là vậy!
Sừng Trâu trăn trở thế sự không biết
làm sao để thoát khựa, Ớt Hiểm bảo:
- Nó như cục đá như khối nợ đè nặng
lên đầu lên cổ ta hàng nghìn năm nay. Xưa nó đô hộ, thoát ra được cũng phải làm
chư hầu, khi nó xảo ngôn gọi là anh em thì cũng chính là lúc nó chơi trên đầu
trên cổ, áp chế ra mặt, tước đoạt của ta không biết bao nhiêu thứ. Muốn thoát
khựa trước hết phải thay đổi thể chế, loại bỏ cán bộ hư hỏng như thay máu, cố kết
lòng dân để tự cường, mạnh dạn kết liên
quốc tế để thoát khỏi vòng kiềm tỏa.
Càng bám càng dính sâu, càng nín nó càng
đè, muốn thoát phải cương quyết vùng dậy, chỉ còn nước đó.
6-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét