MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

Võ hóa THI

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet

            Chuyện xảy ra năm 1990 ở Hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông Lê Bình, Châu Thành, tỉnh HG cũ. Chủ tịch Lê Kim Đơn và thư kí Nguyễn  Văn Đáng  trong khi cãi vã đã đánh lộn trước hội đồng thi.
Vậy có thơ:


Trên cử ông về chủ việc thi
Cầm cân nẩy mực chốn trường quy
Quái thay chủ tịch tát thư kí
Đến nước này thôi biết nói gì

            Đến nước này thôi biết nói gì
            Trò thi văn võ có thầy thi
            Chấm văn may được ông thầy võ
            Múa máy chắc ông giỏi nhất nhì

Múa máy chắc ông giỏi nhất nhì
Sao Xơ-un trước lại không đi (*)
Ghê chưa nắm đấm thay cây viết
Văn hóa thi thành võ hóa thi

            Văn hóa kiểu ông văn hóa gì
            Thưa ông chủ tịch hội đồng thi!

------
(*) Olimpic Xơ- un, Hàn Quốc




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét