MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

THÚI LUÔN CÁI CHỨC

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
       Ai nấy đều cho rằng có chức thêm oai, chức càng lớn oai càng to bởi được tiền hô hậu ủng, lắm đứa hầu người sợ, được ăn trên ngồi trốc nhất hô bá ứng. Y lại đế thêm là còn có chức thối. Hỏi thì bảo:
            - Chức mà người ta bày ra cho những kẻ bất tài bị chê bị chửi thậm chí lấm láp tư cách, bị kỉ luật nắm.  Chức  ghế giống như chỗ chứa  để đẩy rác rưởi, tống đồ hôi vào, chức đó là chức thối.
            - Cụ thể chứ nói chung chung vậy  ai hiểu cho được.
            - Không thấy à, tay  tội đồ giấu mặt Đinh La Thăng bị đẩy ra khỏi ghế bí thư thành Hồ, trong khi chờ làm tội, người ta điều y lên làm phó ban kinh tế trung ương, cũng lễ lược, tặng hoa, trao nhận quyết định đàng hoàng. Thực ra chức đó là chức thúi.
            Đến tay Tất Thành Cang, dính dấp nghiêm trọng quá bị cách khỏi ủy viên trung ương, mất chức phó bí thư, rồi đẩy cho chức phó ban chỉ đạo công trình lịch sử thành phố. Ôi, viết lịch sử phải là người trung thực, công tâm, đạo đức nay lại giao phó cho kẻ tội đồ lem luốc chỉ đạo thì còn chi lịch sử nữa!  Chức này cũng là chức thối mà thôi.
            Có người nghe chưa tán đồng, bảo:
            - Những chức này thúi hay không thì chưa rõ, có điều nhận chức này là những đứa thúi, tới đâu thúi đó, ngồi đâu dính thúi tùm lum đấy, thúi ghế thúi chỗ, thúi luôn cái chức.

7-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét