TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Quán
cóc đầu hẽm, mấy tay cửu vạn (*) quần tụ lai rai bàn “chánh chị”, Tư Thợ Đụng bảo lắm ông nội đường đường
chức sắc ban này bộ kia phát ngôn cà chớn
quá, nghe nổi sùng muốn đánh lộn, đừng nhắc đến bọn chúng nữa, hãy nói chuyện nữ giới vùng lên phát ngôn nghe cho
sung độ cái coi.
Được lời như cởi tấm lòng, Năm Xe Đẩy
kể chuyện Bà Lon rằng công ty Coca-Cola quảng cáo Mở lon VN bị bộ văn hóa phạt 25 triệu. Lý do theo bà cục trưởng đưa ra là lon thêm dấu mũ ^, thêm dấu
huyền, làm liên tưởng đến cái mà ở người chỉ có phụ nữ mới có, thôi cứ gọi là
âm hộ.
Tư Đụng chấn chỉnh:
- Nói âm hộ cũng còn tục tĩu cho nên
mấy bà mấy chị khi đi khám cái ấy gọi là
đi khám phụ khoa, cho nên nói lon sẽ làm liên tưởng đến cái phụ khoa. Nói
cái phụ khoa là hết cha nào dám cãi.
Năm Xe Đẩy ra vẻ âu lo:
- Thế này thì mấy thằng cha bán bù lon con tán coi chừng bị phạt sập tiệm.
Sạp trái cây nào treo mấy chùm lòn bon
không khéo bị gán cho phô bày khiêu dâm là thấy mẹ. Mấy sạp bán gạo không
còn dùng lon mà đong nữa. Học hành giao tiếp mà lỡ miệng nói lon ton, cầu lòn cũng dễ chết quá. Kiểu
này bài Đập đá Côn Lôn của cụ Phan
Chu Trinh coi chừng bị bộ dục loại khỏi
giáo khoa. Giới quân nhân tướng tá coi chừng bị phạt vì đeo lon, nguy!
Không khí âu lo trầm lắng, Thợ Đụng
cho rằng nói càng rối, biết đâu mình nói cái mồm bà Hương mà bả suy diễn thành cái l…, ủa quên, cái phụ
khoa thì rối hung, không khéo ăn phạt. Thôi, ngừng Bà Lon, rệu quá rồi, còn
chuyện bà nào hay hay thì nói coi có sung lên chút nào không.
Sáu
Bốc Vác bảo còn chuyện Bà Lu. Rồi bảo:
- Tình
trạng mưa xuống triều lên phố thành hồ bế tắc hàng chục năm, nay có bà phó giáo
sư tiến sĩ, đại biểu đại trí thức nêu giải pháp đột phá là trang bị cho mỗi
nhà một cái lu chứa nước mưa để chống ngập.
Xe
Đẩy trố mắt:
- Ở
quê tớ người ta dùng lu chứa nước uống thôi còn không đủ, cái độôc (một loại lu nhỏ
hơn) thì dùng chứa nước đái còn chưa thấm vào đâu, chuyện dùng lu chống ngập
nghe lạ, không biết bà này có phải là người cõi trên không nhỉ!
Thợ Đụng chủ tọa lại một phen ỉu
xìu:
- Tưởng nghe chuyện mấy bà để lấy hơi cho sung độ chút
chút nào ngờ chuyện Bà cục trưởng Lon đã rối, nghe thêm cái chuyện Bà tiến sĩ Lu này nữa nên hết
xí quách, xìu quẹp. Cứ mà nghe ba mụ tưng này phán không khéo bị lây tâm thần, tiêu. Em là em sợ mấy bà rồi nghe, thút luôn!
---------------------
(*) Cửu vạn: Tên một lá bài trong bài tổ tôm có hình
người bốc vác.
7-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét