BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Cà Chua thắc mắc không biết sao mà mấy ông chóp bu phán biểu lúc nào cũng đúng cũng hay, lạ lùng quá. Rồi kể:
- Có ông từng nói hết tiền thì cứ in tiền ra, tư bản đế quốc in tiền mới lạm phát chứ ta chuyên chính vô sản thì làm gì có lạm phát- đúng, đúng lạ lùng! Một vị còn cho rằng một kí rau muống có dinh dưỡng bằng một kí thịt bò- đúng, đúng hết biết! Có vị còn khẳng quyết rằng ai sai chứ các đồng chí Stalin và Mao Trạch Đông bao giờ cũng đúng- đúng, đúng dễ sợ! Khi Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, một vị bảo giao Hoàng Sa cho bạn giữ còn hơn nằm trong tay bọn ngụy tay sai đế quốc Mỹ , bạn giữ tạm rồi sau này sẽ bàn giao lại cho ta thôi, các đồng chí đừng lo- đúng, đúng chết mẹ luôn!
Cà Chua thắc mắc không biết sao mà mấy ông chóp bu phán biểu lúc nào cũng đúng cũng hay, lạ lùng quá. Rồi kể:
- Có ông từng nói hết tiền thì cứ in tiền ra, tư bản đế quốc in tiền mới lạm phát chứ ta chuyên chính vô sản thì làm gì có lạm phát- đúng, đúng lạ lùng! Một vị còn cho rằng một kí rau muống có dinh dưỡng bằng một kí thịt bò- đúng, đúng hết biết! Có vị còn khẳng quyết rằng ai sai chứ các đồng chí Stalin và Mao Trạch Đông bao giờ cũng đúng- đúng, đúng dễ sợ! Khi Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, một vị bảo giao Hoàng Sa cho bạn giữ còn hơn nằm trong tay bọn ngụy tay sai đế quốc Mỹ , bạn giữ tạm rồi sau này sẽ bàn giao lại cho ta thôi, các đồng chí đừng lo- đúng, đúng chết mẹ luôn!
Mướp Đắng biểu đồng tình rồi tiếp:
- Nói chung, các ngài nói xuôi cũng đúng, nói ngược cũng đúng,
mở miệng tuôn trào chân lý. Cứ nhìn qua xứ Bắc Triều, ngài Ủn dáng ụt ịt, mặt
búng sữa vậy nhưng đến đâu phán bảo điều
gì thì bọn quan chức chóp bu đều thủ sẵn giấy bút để ghi, xem đây là thần ngôn thánh ý nhất nhất tuân thủ.
Không biết sao mấy ổng cái gì cũng
biết, tài giỏi đến vậy. Nói dân chủ, nói trí tuệ tập thể nhưng vì sao không ai
có ý kiến gì cả, không chỉ giới bình dân mà
cả những đại trí thức bằng biếu lút đầu vẫn cứ cúc cung bái lĩnh ngợi ca, lạ lùng thật!
Đem chuyện hỏi Ớt Hiểm, y bảo:
- Đơn giản như chuyện cả rừng kéo nhau đi nghe cọp diễn thuyết, tới nơi chỉ
thấy cọp ngáp đi ngáp lại nhưng muôn
loài đều tấm tắc khen hay, tâm đắc lời dạy sâu sắc, thán phục lời vàng ý
ngọc hiểu dụ tuyệt vời.
Cà Chua và Mướp Đắng ngạc nhiên:
- Nhưng cọp ngáp chứ có nói gì đâu
mà nghe.
Ớt Hiểm ỡm ờ:
- Không
nghe nhưng thấy.
- Thấy gì?
- Thấy bộ nanh nhọn hoắt.
7-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét