MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

NGHE CỌP DIỄN THUYẾT

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho miệng cọp
            Cả khu rừng lớn bé già trẻ tấp nập tề tựu nghe ông cọp diễn thuyết, loài nào cũng tỏ vẻ nghiêm trang  háo hức chờ đợi  những lời huấn thị, những ngôn từ vàng ngọc phát ra từ miệng chúa sơn lâm.
 Cọp ngồi trên ghế cao lim dim ngật ngưỡng như đang trầm mặc suy tư, suy nghĩ lo lắng  vì đại cục, vì  cuộc sống muôn loài. Cả rừng nín thở chờ đợi.  Bỗng cọp  há miệng ngáp dài một cái  lập tức cả ngàn tiếng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Cọp tiếp tục lim dim bỗng lại ngáp dài thêm một cái, tiếng vỗ tay lại dồn dập, cùng hàng  ngàn lời cuồng nhiệt tung hô. Cọp vẫn chưa hết lim dim trầm mặc, bỗng  vươn vai ngáp dài  thêm một cái, những tràng vỗ tay vang dội không ngớt, tiếng tung hô vạn tuế  rền đất vang trời.
Dê cỏn theo mẹ đi nghe diễn thuyết, ngạc nhiên hỏi:
- Ông cọp diễn thuyết có gì hay đâu mà  ai cũng vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt thế mẹ?
Dê mẹ  bấm vào dê con, bảo:
- Ngài  đang tuôn trào tư tưởng hiểu dụ muôn loài, ban phát lời vàng ý ngọc cho cả khu rừng, hãy nuốt lấy từng lời, phải học theo làm theo con ạ!
- Nhưng ổng chỉ ngáp chứ có nói gì đâu?
Dê mẹ hoảng hốt bưng miệng con, thì thào:
- Bộ con không thấy bốn cái răng nanh  nhọn hoắt của ổng  đang nhe ra đó sao,  nín!

7-2019

1 nhận xét:

  1. Facebook: 6Le Huong Phung, Hy Vo and 4 others

    Hy Vo Cọp mà! Cứ vỗ tay! Kệ nó, mặc dù nó nói như....cứt.

    Trả lờiXóa