TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
-
Nó từng kéo quân xâm lược sáu tỉnh biên giới, giết hại đồng bào, tàn phá quê
hương sao không chịu lên án, sao không bắt xin lỗi, bắt bồi thường mà che che
che giấu giấu, không cho mít ting tưởng niệm, không đưa vào sách giáo khoa?
- Cũng vì đại cục 4 tương (16 chữ
vàng) 4 tốt.
- Nó chiếm đảo lấn biển mà chỉ nhắc đi nhắc đi điệp khúc chúng tôi có
đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền…theo quy định của
luật pháp quốc tế, sao không kiên quyết chống lại, sao không kiện ra
tòa để đòi lại?
- Cũng vì đại cục.
- Nó đâm tàu ngư dân Philipin thì
chính phủ người ta làm căng, gọi đích danh Tàu cộng, đòi bồi thường nếu không sẽ
trả đũa. Còn ngư dân mình không biết bao nhiêu
lần bị cướp, bị đâm vỡ tàu gây chết người mà chỉ lấp lửng “tàu nước lạ”,
phớt lờ bỏ qua, vì sao?
- Vì đại cục.
- Nó là giặc ngoại xâm, là kẻ thù
sao vẫn bám víu nó, leo lẻo gọi là đồng chí anh em còn người dân yêu nước phản
kháng lại nó thì bị trấn áp, vì sao?
- Vì đại cục.
Nghe phát tức, kìm không nổi:
- Nay đại cục mai đại cục, có mà cục
cứt chó!
7-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét