TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Mù
U cha dạy con học vần: LỜ- U- LU, LỜ- U- LU- SẮC- LÚ, NGỜ- U- NGU. LU, LÚ ,
NGU.
Mù U con đọc theo, Mù U cha phấn khởi
dạy tiếp: LỜ- ON- LON. Mù U vợ nghe thất kinh chạy ra bưng miệng con, kéo xộc Mù U chồng và buồng dí vào mồm:
-
Sao ông dạy con cái học vần bậy bạ vậy, muốn chết à?
- Tui dạy LỜ- ON- LON là đúng chứ bậy
bạ gì.
- Ông không sợ bị phạt sao, hãng
Coca vừa bị bộ văn hóa phạt 25 triệu vì quảng cáo Mở lon VN đó. Theo bà cục trưởng văn hóa cơ sở vì lon
thêm dấu làm người ta liên tưởng đến cái cửa mình. Bất cẩn bị phạt
25 triệu thì có nước bán nhà.
Mù U chưng hửng:
- Thế đọc sao bây giờ, không lẽ đọc LỜ-ON- CÁI CỬA MÌNH.
Mù U vợ vùng vằng:
-Tục tĩu, không được!
- Không lẽ đọc LỜ-ON- CÁI ÂM HỘ.
- Cũng tục tĩu, không được!
- Tôi thấy mình mỗi lần đi khám chỗ
kín thì thường bảo đi khám phụ khoa. Thôi giờ đọc LỜ-ON- CÁI PHỤ KHOA.
- Kỳ quặc lắm, không được!
Mù U vỗ trán:
- Được rồi, bây giờ đọc LỜ-ON- CÁI ẤY,
cái ấy là gì thì tùy, nói vốn trời cho, vốn tự có gì cũng được, nghĩ sao đó nghĩ, không thằng cha con mẹ nào phạt nổi
cả.
Mù U vợ thấy cũng hết nước binh nên
đành chịu. Mù U tiếp tục dạy con:
- LỜ-ON- CÁI ẤY.
Mù U con vùng vằng không chịu đọc
theo, bảo:
- Tía dạy cái gì lạ lùng thế tía, LỜ-ON-
CÁI ẤY là sao?
Mù U đổ bực:
- Thì đi mà hỏi cô giáo mày, không
thì lên bộ văn hóa mà hỏi bà LON, ủa quên, bà CÁI ẤY, ủa quên, bà Hương cục trưởng, thằng
tía này mất dạy rồi, không biết!
7-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét