ảnh internet
Loạn
bình hai tiếng đồng chí, Sặt Rằn xuýt
xoa:

- Hai tiếng đồng chí nói đến tình cảm
thương yêu trìu mến của nam nữ, vợ chồng. Có vậy mà Tố Hữu, nhà thơ lớn của cách
mạng từng viết: Và nói vậy trái tim anh
đó- Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ- Anh dành riêng cho đảng phần nhiều- Phần
cho thơ và phần để em yêu- Em xấu hổ thế cũng nhiều anh nhỉ- Rồi hai đứa hôn
nhau hai người đồng chí.
Đồng
chí còn là tình cảm thân thương thể hiện
sự quan tâm của thế hệ đi trước với thế hệ đi sau trong việc nối tiếp truyền thống
lãnh đạo cha anh. Vì con lãnh đạo làm
lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc nên trong buổi lễ nọ, khi có một vị lãnh đạo trẻ lên phát biểu, các đồng
chí lão thành cách mạng ngồi hàng ghế dưới
bấm nhau: Đồng chí này là con của đồng
chí nào?
Cá Ngạnh bác:
- Không phải, hai tiếng đồng chí chỉ
dùng khi đấu tranh. Đã có đúc kết xanh rờn là Thân thiết thì gọi mày tau- Chơi nhau thì kêu đồng chí. Bình thường kêu chú- Bóp vú kêu anh- Khi đấu tranh thì gọi đồng chí.
Từ đồng chí chỉ dùng khi có mâu thuẫn, khi cần đấu tranh tư
tưởng, trong phê bình kiểm thảo. Từ này
không dùng trong dân mà dùng trong tổ chức.
Tay nọ dính vết nhúng chàm, bị kiểm điểm, đã mở đầu một cách trang trọng: Kính thưa các đồng chí trong chi bộ- Kính
thưa các đồng chí chưa bị lộ…
Được thể, bọn Rô Phi, Thát Lát, Bống
Thệ, Lóc Bông cũng nhao lên. Đứa chơi chữ bảo đồng chí
tức đì chống, có đì có chống nên trong tổ chức thường xuyên đấu tranh. Đồng
chí tức có đồng mới có chí, nói một cách duy vật là có thực mới vực được đạo,
không có đồng (tiền bạc) thì chẳng chí choét gì…
Sặt Rằn thấy đồng bọn nói năng sa
đà liền ngăn:
- Mấy mụ nhà quê hay nói đồng chí đồng rận, chí rận là loài hút máu, không lẽ đồng chí cũng là loài hút
máu sao. Đừng tán bậy chứ!
6-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét