TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Mù U hí hửng khoe rằng sáng kiến dùng lu chống ngập là sáng kiến vạn năng vì từ đây sẽ đẻ ra muôn ngàn sáng kiến, khỏi hao tiền tốn của gì nhiều mà đem lại lợi ích vô cùng lớn lao. Rồi bảo:
Mù U hí hửng khoe rằng sáng kiến dùng lu chống ngập là sáng kiến vạn năng vì từ đây sẽ đẻ ra muôn ngàn sáng kiến, khỏi hao tiền tốn của gì nhiều mà đem lại lợi ích vô cùng lớn lao. Rồi bảo:
- Dùng lu chống ngập được thì quạt
máy cũng có thể chống bão được chứ, chỉ cần
nhà nhà đồng loạt vặn quạt máy chĩa ngược lại thì bão giật cấp nào chẳng
lui. Chỉ cần đốt cục than thôi cũng đủ hơi ấm chống chọi lại mùa đông giá rét. Chỉ
cần hắt ít gàu nước xuống cánh đồng là đủ chống hạn, cứu được lúa má hoa màu, khỏi
xây hồ tích nước thủy lợi thủy hại gì mất công. Dùng quạt giấy phe phẩy cũng đủ xua cả mùa hạ nóng nực, khỏi cần quạt máy,
đếch thèm ba thứ máy lạnh hại điện. Mỗi
nhà chỉ cần dùng một ngọn đèn dầu thôi cũng đủ xua đi màn đêm tăm tối, thừa điện
xuất khẩu… Sáng kiến vạn năng!
Dừa Nước mỉa mai:
- Ngu kiến do đứa lú ngu nào đưa ra,
chập mạch hay sao mà dựa vào đó tán sàm.
Mù U cự nự:
- Sáng kiến của một vị đại biểu nhân
dân, đại biểu nhân dân thì trí tuệ phải rực sáng như đèn pha để dắt dẫn mọi người, sao dám nói ngu?
Sáng kiến của một vị phó giáo sư tiến
sĩ, trưởng khoa ở một trường đại học, tiêu biểu
của tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa ưu việt mà dám bảo ngu sao?
Sáng kiến của một vị phó chủ tịch ba
bốn cái hội hữu nghị với nước ngoài, tiêu biểu cho bộ mặt ngoại giao, cho tinh hoa dân tộc
mà dám bảo là ngu sao?
Dừa Nước ỡm ờ:
- Không ngu thì gọi sáng kiến lu lú
đó là gì?
Mù U chắc nịch:
- Phải
gọi là sáng kiến đỉnh cao trí tuệ thời 4.0.
7-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét