TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Ba Khía ngẫm nghĩ :
- Thời phong kiến, hình không đến đại phu, lễ không đến thứ dân, luật pháp là để trị dân đen, còn quan chức thì dùng lễ đối đãi. Vua đứng trên luật đã đành mà ngay cả đến những công thần phạm tội cũng còn được miễn nghị (không bàn đến). Thời dân chủ, bất công được xóa bỏ, bình đẳng trước pháp luật, không có vùng cấm.
- Còn đầy ra. Bảy Cạnh mỉa
Ba Khía chưa chịu:
- Ngay cả chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội phạm lỗi cũng bị khiển trách, cảnh cáo. Cỡ ủy viên bộ chính trị còn vào tù bóc lịch… Vùng cấm đâu?
Bảy cạnh giảng giải:
- Ở chỗ lẽ ra phải chịu luật hình, ra tòa lĩnh án thì các vị chỉ bị khiển trách, bị cảnh cáo. Cực chẳng đã phải ra tòa lĩnh án, tuyên vài ba chục năm tù nhưng chục năm được sự đã ra, vênh mặt nghênh ngang huênh hoang đắc chí, làm gì được nhau. Chỉ hàng tép riu là lĩnh đủ, dính chút lỗi đã phạt cho tàn mạt, phạm tí luật đã tù cho rục xương. Vùng cấm rành rành ra đó!
- Vì sao nó còn?
- Vì còn vùng tránh. Nào chiếu cố lí lịch, nhân thân, có công cách mạng, lắm kẻ còn có sẵn kế sách Tôn Tẫn để ứng phó thoát nạn.
- Kế sách Tôn Tẫn thế nào?
- Tôn Tẫn sợ bạn học là Bàng Quyên, tướng quốc nước Ngụy ganh tài mưu hại bèn lập kế giả điên, xé hết áo quần, trần truồng lẫn lộn vào chuồng heo, bốc phân heo kể cả phân người trộm cơm mà ăn. Tưởng Tôn Tẫn điên thiệt, Bàng Quyên lơi lỏng canh giữ. Tôn Tẫn thoát được.
Nay lắm kẻ dính chàm đến khi hầu tòa đã trình chứng nhận điên gọi là tâm thần phân liệt, xin tòa xác định không đủ năng lực, hành vi… Lắm kẻ láp ngáp kiểu huyết áp tăng xông, lắm kẻ khai ung thư giai đoạn cuối để xin tòa chiếu cố… Vùng tránh đó!
- Ngoài vùng tránh còn vùng gì nữa không ?
- Còn vùng trút. Ra rả trên bao giờ cũng đúng, giữ nghiêm chế độ chính sách, tuân thủ chủ trương đường lối, còn dưới buông lỏng, thiếu sâu sát, vi phạm quy chế, chấp hành không nghiêm. Dưới sai do vậy dưới phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Đâu xa, ngay cả tên Duy Oác chuyên phán chủ trương đường lối, vào hàng chóp bu tuyên giáo thế mà viết bậy, bị lật tẩy, y oác lên đổ cho cậu đánh máy. Thế đấy, đẩy cấp dưới làm con chốt thí lãnh đạn, xong!
Ba Khía chua chát:
- Hô không có vùng cấm nhưng vùng tránh vùng trút đầy ra, quá cha vùng cấm. Hừm!
2-3-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét