MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2026

CÚ VÀ CU

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

          Cu bảo Cú:

- Đều có “cờ” có “u”, mày lại hơn tao dấu sắc  thế nhưng người ta quý tao còn ghét mày, mày biết vì sao không?

Cú giật giọng:

- Vì sao?

Cu  khinh khỉnh:

- Vì mày chuyên kiếm ăn đêm, mang bộ mặt hãm tài, tiếng kêu rùng rợn xui rủi. Còn tao mặt mày phúc hậu, cất tiếng gáy  tạo âm vang khi nhẹ nhàng xa xăm, khi giục giã rộn ràng rung động lòng người.

Cú trợn mắt:

- Đêm đêm tuần tra diệt chuột để bảo vệ loài chim, giúp ích cho đời, bọn chuột bọ ghét tao đã đành còn ai hiểu cho tao thì tốt ai ghét đành chịu. Còn mày, cái đầu luôn gục gặc, mở miệng là cúc cu cụ cúc cu cụ… Được mày cúc cu, cụ nào chả thích.

Cu bị mắng, gục đầu lủi mất.

2006

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét