TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Sư tử chúa càng già càng hung ác,vừa đa nghi vừa hiếu sát. Bầy đàn ghét bỏ nhưng sợ uy nên không con nào dám hó hé trở mặt.
Bọn sư tử cái yêu cầu cao nhưng sư tử chúa già không đáp ứng nổi nên thường lén lút tòm tem với bọn sư tử đực. Với bọn sư tử đực, con nào cũng muốn giành ngôi nhưng gờm nhau, chưa con nào dám ra tay. Trong bọn có một con đa mưu, khác với con đực khác thường diễu võ giương oai khoe sức, con này thường kín đáo giấu mình, không tranh cạnh, tỏ vẻ yếu đuối, hèn kém trước đồng bọn. Đến cả bọn sư tử cái cũng còn chê là nhũn nhược, thiếu đực tính.
Thế rồi, già thì phải chết, sư tử chúa băng hà. Chớp thời cơ, bọn sư tử đực hiếu chiến nhảy vào tranh đoạt ngôi chúa, hung hãn cắn xé tiêu diệt nhau. Kết cục, con chết, con ngắc ngoải trọng thương. Bấy giờ sư tử đực tiếng là hèn mọn yếu đuối kia mới xuất hiện tỏ rõ sức mạnh vô địch, buộc cả đàn phải rạp mình thần phục, tôn lên ngôi chúa. Bất chiến tự nhiên thành, đực yếu đăng quang, mở ra trang mới.
16-3-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét