TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Hèn mọn nhưng muốn lên mặt với muôn loài, vốn tinh ranh, cáo nghĩ phải tìm cách cận kề với cọp để nâng cao uy thế. Bèn tìm cách tiếp cận chúa rừng.
Lúc đầu là từ xa, khi muôn vật đều sợ sệt oán thán thì cáo tìm cách ca ngợi tôn vinh cọp. Nào cọp trí dũng tài ba, anh minh hiền đức, là ân nhân muôn loài. Trong khi các loài đều nguyền rủa xa lánh thì lời tán tụng của cáo làm cọp khoái nhĩ thích chí, nhận cáo vào làm bộ hạ cốt cán tin cậy. Được ân sủng lớn, cáo rập mình tung hô, thệ nguyện trung thành, sẵn sàng hiến dâng tính mạng mình cho cọp. Và cũng từ đó, cáo thành tay chân thân tín, chuyên chỉ điểm nơi trú ẩn loài khác cho cọp thanh toán.
Một ngày rồi hai ngày, cọp đói do không săn được mồi liền chộp lấy cáo hạch hỏi sao không tận tâm phục vụ, sao không ra sức lùng sục tìm kiếm chỉ điểm. Cáo ú ớ không ra lời liền bị xơi tái.
Hồn cáo sa xuống âm phủ kêu ca oán thán với Diêm vương rằng mình tận tụy hết mình, trung thành tuyệt đối với cọp mà bị xử tử, oan ức lắm. Diêm vương nhìn cáo, cười khẩy:
- Ngươi từng thệ nguyện trung thành tuyệt đối với kẻ ác, bán linh hồn cho kẻ ác nay bị kẻ ác làm cho đớn đau khốn đốn là chuyện bình thường, oan ức gì! Ngươi từng thệ nguyện hi sinh cả tính mạng vì cọp nay nó xé xác xơi tái mạng sống ngươi là chuyện đương nhiên, oan ức gì! Biết bao oan hồn bị ngươi chỉ điểm cho cọp tàn hại đó mới oan ức đớn đau còn ngươi tiếp tay cho kẻ ác tàn hại muôn loài, chính ngươi mới là tội đồ!
Xong hô âm binh dẫn giải xuống địa ngục, tiếp tục trừng trị.
17-3-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét