TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Hẹn lại lên, đến mùa tập trung học tập bồi dưỡng, nhiều người gọi là đi hấp, đi tẩy, đi nhồi để nắm vững nghị quyết, rõ đường sáng lối, thông thuộc chủ trương chính sách.
Được lệnh, Óc ra bộ nghiêm túc chấp hành, lệnh cho Mắt và Tai phải nỗ lực tiếp thu tối đa. Mắt phải mở to soi xét cho kĩ càng cẩn thận, Tai phải dỏng lên tập trung chú ý lắng nghe, thông hiểu để sáng mắt sáng lòng.
Bọn Mắt tai dạ ran nhưng biết Óc đầu vốn mù mờ, lúc nào cũng thả hồn bay bổng, chẳng còn ai kiểm tra theo dõi nên Mắt thường khi lim dim lúc nhắm lúc mở, Tai vẫn dỏng lên nhưng vô lỗ này ra lỗ kia, chẳng nắm được gì ráo trọi.
Cuối đợt, đùng một cái, trên thông báo các học viên phải chuẩn bị thu hoạch, trình bày trước hội nghị để thể hiện ý thức học tập, mức độ nhận thức và khả năng quán triệt chính trị. Lo lắng gọi đến Tai Mắt thì đứa nào đứa nấy tù mù, chẳng biết đầu cua tai nheo gì, óc rối lên. Đang khi hốt hoảng thì có kẻ mách rằng phải viện đến Mồm mới xong, mừng rỡ, Óc giao luôn trọng trách cho Mồm giải quyết.
Nhận nhiệm vụ, Mồm tập trung bọn Mép Môi Răng Lưỡi hồ hỡi phấn khởi hạ quyết tâm lao vào tụng ca nào sáng suốt tài ba, nào ơn nghĩa bao la, nào thiết tha tin yêu, tuyệt đối trung thành… Bao nhiêu ngôn từ tốt đẹp được dịp tuôn trào làm cho nghe càng đắm ngắm càng mê. Thu hoạch được đánh giá cao, nhận thức sâu, quán triệt tốt. Óc được vinh hạnh tuyên dương khen thưởng nên càng tin tưởng tín nhiệm, xem Mồm có công trạng hàng đầu, đưa vào hàng kế cận.
24-3-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét