MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2026

MUA NGHĨA ĐỊA

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

          Mép sĩ Quách  Ngỗi được Yên Chiêu vương đặc phái xuất ngoại mua một nhà máy hiện đại. Ngỗi thót lên tàu bay vượt muôn trùng thực thi trọng trách. Tới nơi, Ngỗi được dẫn tới một khu sắt thép to đùng, người môi giới bảo là nhà máy siêu hiện đại đón đầu thế kỉ 22, Ngỗi sướng quá, bỏ gần trăm triệu đô chơi luôn.

          Mất gần cả năm ì ạch mới khiêng về được, kiểm nghiệm, ngả ngửa là nhà máy cổ nghĩa địa thế kỉ 18. Chiêu vương giận lắm, sai nọc Ngỗi ra lột da vì gây hậu quả nghiêm trọng. Vốn lẻo mép, Ngỗi kêu:

          - Xưa có ông vua đưa nghìn vàng sai nội thị  đi mua ngựa thiên lí. Đến nơi, ngựa đã chết, tay nội thị liền bỏ ra năm trăm lượng mua ngay bộ xương đem về. Vua định trị tội, y thưa: Ngựa chết mà còn quý, mua cái giá trên trời như vậy huống chi ngựa sống. Rồi thì người ta sẽ ùn ùn đem tới bán, nhà vua sẽ được vô số ngựa thiên lí. Nay thuộc hạ gánh trọng trách đi mua nhà máy, nhà máy nghĩa địa mà còn mua gần trăm triệu đô huống chi nhà máy siêu xịn. Xin cứ yên tâm, người ta sẽ  đưa vô số nhà máy siêu hiện đại tới bán, lo gì.

          Chiêu vương nghe cũng có lí nên tha bổng. Đúng là chỉ một thời gian ngắn sau, nhà máy xối xả  nhập vào nước Yên. Có điều không phải siêu đời siêu đại gì cả mà  toàn thứ siêu dỏm năm cha bảy mẹ, vỏ mác tân trang tim gan nghĩa địa. Rồi thì tàu ụ đồng nát, thậm chí rác ngoại đủ thứ từ sắt rỉ nhựa mục đến chất phóng xạ cũng ùn ùn đổ vào nước Yên. Chiêu vương chưng hửng, vò đầu kêu:

          - Như thế này thì không phải cứ mua xương ngựa là người ta đem ngựa quý tới bán mà người ta sẽ đùm xương heo xương chó tới bán. Lại còn gạ mình nấu cao xuất khẩu nữa mới ác chứ!

2004

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét