TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Bị đánh nhưng Iran vẫn kiên cường tuyên bố đây là con đường địa ngục của nước Mĩ, giờ phút hấp hối của bọn Israel…
Tiểu nghe xong bỗng phát cười ngặt ngẽo đến nôn ruột. Hỏi vì sao, y phải ôm bụng thở dốc một chặp cho hết cười mới chịu hé:
- Làm nhớ chuyện thằng cha bị vợ đánh. Rằng tay nọ thường bị vợ quật te tua nhưng vẫn bám sách giữ thể diện nam nhi nên cứ mỗi lần bị đánh y la to: Chết mày! Cho mày chết! Vợ đánh chừng nào y la to chừng đó: Chết mày! Cho mày chết!
Có lần, nghe y la dồn dập dữ dằn quá, hàng xóm sợ vợ y bị đánh chết, xô cửa xông vào cản ngăn mới té ngửa ra y đang bị vợ phang túi bụi phải chui xuống gầm giường. Mỗi lần vợ quật xuống là y la: Chết mày! Cho mày chết! Cho mày chết… ết…
Nói xong, như bị nhập, y lại cười ngặt nghẽo.
Có kẻ ngu lâu:
- Chuyện thằng cha bị vợ đánh thì có liên quan gì đến hòa bình thế giới, ăn “nhậu” chi với cục diện Iran!
Cực chẳng đã, Tiểu phân bua:
- Thì thằng cha Iran có khác gì. Bị bọn Mĩ và Israel đánh nhừ tử, mỗi lần chúng nện bom đạn xuống, không thấy phòng không chống trả gì chỉ nghe hô: Tiêu diệt ác quỷ Mĩ! Xóa sổ lũ Israel! Bọn Mĩ và Israel đánh càng dữ, quật cho tanh bành y la càng to: Tiêu diệt ác quỷ Mỹ! Xóa sổ lũ Israel!... Chơi võ mồm là chính, la gào hô hào tiêu diệt cho đến lúc đứt hơi mới thôi, Iran ngon mà!
Nói xong, ôm bụng nhưng cười không nổi.
7-3-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét