MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2026

PHÉP THỬ PHẢN ỨNG

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet

            Đời  Tần,  Triệu  Cao  làm  thừa tướng, muốn dò thái   độ tùng phục  liền cho  đưa   một con  hươu  ra giữa  triều đình  bảo  đó là ngựa. Sợ  uy  Triệu Cao, bọn  triều  thần đều bảo  là ngựa.

            Cháu    hai chục  đời  sau của Cao là Cáo làm  trọng thần nước Việt học theo  sách  tổ  phụ nhưng  không chỉ hươu nói ngựa mà đưa cục c.ứt  bảo là vàng    yêu  cầu  bọn chức sắc tùng thuộc   có ý  kiến.

            Thấy chuyện  quái bọn   quan chức ồ  lên, sau  một  lúc  phân hóa thành ba  luồng ý kiến là phản  đối, tán thành    không có ý  kiến.

            Luồng phản  đối  gọi  số chống cho rằng  không   thể  mang mặt nạ  minh  bạch để  hành động hắc ám, không thể lấy dối trá để làm  điên đảo, che lấp sự thật.

            Số  tán thành còn gọi  là cho  rằng vàng   hay c.ứt đều vàng  vàng như nhau cả nên nhất  trí  đồng thuận.

            Số  không  có ý kiến  còn  gọi    bỏ phiếu  trắng  lập  luận  rằng  thời  buổi hỗn  mang  bất tường, cứt vàng lẫn  lộn, mọi thứ hầm bà  lằng hỏi  làm  sao  phân   biệt  đúng   sai, đành im  lặng  là vàng.

            Trước  tình hình   đó, có thuộc hạ thân tín  hỏi dùng  ai  bỏ  ai,  xử  sự thế  nào, Cáo phán:

            - Số  chống là lũ  cứng  đầu  khó  trị, không   xài được, cách! Số  thuận  chính    bọn  rắm thơm - rắm thối (*),  lũ nịnh hót chó má. Đã  chó má  thì  xài theo  cách chó má, phóng uế đã  có chúng   dọn, lo  gì! Còn  bọn phiếu trắng     bọn    hội mang  mặt nạ  giả ngu, xài  khó  bỏ gay nên phải  vừa  xài  vừa  canh chừng. Phải  gia tăng  áp lực, nén ép cho  sợ,  nếu chuyển  qua đồng thuận thì  thăng thưởng, chịu yên phận thì tạm  để  đó  chứ  cứng  cựa chống  đối  thì  loại  bỏ  không thương tiếc.

----------

(*) Chuyện   dân  gian: Rằng  có tên  lính nọ  đứng hầu  quan, quan đánh  rắm một  cái nó liền  đưa tay  vợt  vợt hít hít  khen thơm. Quan  lo lắng bảo rắm phải thúi chứ   có mùi thơm    dấu hiệu bệnh tật  nguy đến tính mạng. Lần  sau, quan  lại  đánh rắm. Lần  này   y  cũng vợt  vợt hít hít rồi  bưng mũi  bảo   rằng giờ   rắm  quan  đã thúi lắm rồi.

25-3-26

                             

           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét