MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2026

NÚP BÓNG LẠC ĐÀ

BÚT NGUYÊN TỬ

 ảnh internet

          Ba Lẻm  đảm trách một cơ quan kinh doanh của nhà nước. Cả chục năm trật trầy thua lỗ, chỉ đủ chi xã giao sinh hoạt còn ngoài ra là nợ: Nợ thuế triền miên, nợ ngân hàng mãn tính trầm ê, không nộp ngân sách một đồng xu lại còn xin cứu trợ.

          Có người thân tín lo cho Ba Lẻm sợ không hoàn thành trọng trách mà rồi… Ba Lẻm chỉ cười:

- Yên tâm, đã có bóng con lạc đà.

          Hỏi: - Bóng lạc đà thế nào?

          Ba Lẻm chỉ cười. Cái hay là cơ ngơi riêng ngày càng nở phình ra, phất lên. Xuất thân tay trắng, lương lậu phủi lủm, không cục đất liệng chim. Trước đây làm cán bộ loèn quèn nuôi heo thì nói sống được nhờ heo nuôi chứ từ ngày có chức, heo quéo đâu không thấy chỉ thấy phất lên như diều gặp gió, sướng!

          Người thân tín càng ngạc nhiên:

          - Bộ có phép lạ, trúng số hả?

          Ba Lẻm cười:

          - Nhờ núp bóng lạc đà.

          Phải thầm thì  năn nỉ lắm Ba Lẻm mới hé:

          - Có người thuê con lạc đà đặng cỡi qua sa mạc. Sa mạc nóng bỏng , không một bóng cây, cỡi không nổi liền núp bóng con lạc đà mà đi. Thế là mát mẻ.

          Nay cơ sở cũng  như con lạc đà, thương trường như sa mạc, kinh doanh cũng giống như cỡi lạc đà  để đem lại lợi nhuận cho nhà nước nhằm phục vụ quốc kế dân sinh. Cỡi không nổi thì núp vào bóng lạc đà cứ thế vượt qua sa mạc. Tài sản nhà nước bao, vốn liếng nhà nước ra, nay xin miễn giảm, mai xin đầu  tư, mốt xin hỗ trợ. Lời mình hưởng, lỗ có nhà nước gánh. Cứ núp vào đó là an toàn mát mẻ, vượt mấy sa mạc mà chả được.  Hiểu chưa?

          Nói rồi Lẻm cao hứng cười như  đười ươi nắc nẻ.

2004

         

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét