TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Hợp quần gây sức mạnh, cần chung tay đánh bại Sư Tử hung hăng, Cọp Beo nghĩ vậy liền ngoặc tay nhau quyết tiêu diệt kẻ thù. Nhất trí chủ trương nhưng con nào cũng ngần ngại, không chịu ra tay trước bèn dùng Linh Cẩu gây chiến.
Được tâng bốc là chiến sĩ tiên phong bảo vệ muôn loài, là sứ giả canh giữ hòa bình, là ngọn giáo thánh thần thức gác cho cả rừng ngủ, Linh Cẩu càng phỗng mũi lên gân, không thèm giữ gìn thân phận nữa. Càng bị Cọp Beo xúi bẫy Cẩu càng hăng máu, bạo gan sủa hoắc chọc giận, rình chực cắn lén, huênh hoang thề nguyền rằng sẽ phanh xác lột da Sư Tử.
Bị Linh Cẩu khinh lờn thậm chí lị mạ làm nhục nhưng Sư Tử ngần ngại, không muốn dây dưa tranh chấp vớ kẻ hèn kém. Vững tin có Cọp Beo hỗ trợ sau lưng, được thể, Cẩu lấn tới nhảy vào cắn đít, Sư Tử nín nhịn không nổi, vồ ngược một phát rồi ngoạm ngay cần cổ. Cẩu ẳng lên gào gọi Cọp Beo cứu viện nhưng con nào cũng giả điếc, quay lưng. Cẩu càng ăng ẳng gào gọi dậy rừng Cọp Beo càng lờ tránh, thân chúng lo còn chưa xong thì hơi sức nào lo cho cái mạng Cẩu. Cực chẳng đã phải nhỏ nhẹ rằng Beo Cọp rất lấy làm quan ngại, mong rằng hai bên thương lượng hòa giải trong tinh thần hiểu biết tôn trọng lẫn nhau…
Tội nghiệp, Linh Cẩu dần đứt hơi tắt lịm, hết ẳng. Còn các loài vật trong rừng thật tệ, hiếu kì rình ngó thảm cảnh Cẩu mà không tỏ chút buồn đau cảm thông lại bấm nhau khúc khích, rõ ác!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét