TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Trước đây người ta hay dùng từ máy dò, máy rà, máy rình để chỉ bọn theo dõi chỉ điểm, thô sơ vậy thôi. Dần dần tinh vi, máy dò chỉ loại con chip điện tử mà bọn gián điệp kín đáo gắn vào nơi chốn nào đó để dọ thám tin tức.
Nghe đâu, mụ trùm Ruma (vợ tên tổng thống độc tài Ceaucexcu xứ Rumania) sai bọn an ninh thuộc cấp gắn chip điện tử vào tất cả các sĩ quan và viên chức cao cấp nhà nước để bí mật theo dõi kiểm soát tình hình. Đặt máy xong, vào một tối, bà sai thuộc cấp mở để kiểm tra nhà quan chức nọ thì nghe phọt phẹt rồi tiếng phì phò của người đàn ông và tiếng rên rỉ liên tục của người phụ nữ, biết họ đang lên miền cực lạc, bà trùm Ruma mắc cỡ quá xua tay lia lịa hô: Tắt, tắt ngay đi! Sau này, việc bà ta có lén mở máy dò ra rà xét hay không thì có trời mới biết.
Nghe đâu bên Tàu, chuyện kiểm tra dân chúng, không chỉ gắn camera quan sát ngoài đường ngoài phố mà còn gắn chip định danh mã số tất cả cá nhân. Bây giờ thì nhất cử nhất động, đi đâu, ở đâu, làm gì, nói gì đề bị loại siêu camera này ghi lại, báo cáo. Kiểu này không khéo rồi việc tắm rửa, vệ sinh, nơi kín, chuyện kín cũng không thoát nổi đôi mắt thần dọ xét.
Cũng nghe đâu, trong tinh thần hữu hảo thắm, lão thầy Tàu có nhã ý xây cho xứ anh em ngôi nhà công vụ. Cho mà không nhận thì phụ, nhận nhưng rồi không dám vào léng phéng đó làm việc, ngôi nhà trở thành biểu tượng hữu nghị ma. Ngạn ngữ Đức có câu bắt tay với người Trung quốc xong nhớ đếm lại số ngón. Trong thời đại 4.0 này, không sợ mất ngón mà chỉ sợ gắn chip vào. Bắt tay đã nguy hiểm mà ôm hôn hữu nghị thắm thiết môi răng, gắn bó vì vận mệnh chung để dính chip nó vào nội tạng, nhiễm vào trong máu nữa thì có nước chết sớm.
24-2-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét