TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Cọp trấn trị rừng đông tự xưng Xích Hổ đại vương, Voi chiếm lĩnh rừng tây xưng Bạch Tượng hoàng đế. Các các loài yếu đuối đứng trước sự chọn lựa nên ở rừng nào. Hươu bàn với Nai:
- Lũ voi to lớn, kéo nhau bầy đàn hung dữ, vòi to ngà lớn, dậm chân rung chuyển mặt đất, hí lộng vang trời, sống với chúng lỡ khi chúng nổi giận quật húc dày đạp thì chỉ còn nước tan xương nát thịt, ghê lắm! Nên sống bên rừng Hổ, biết đâu dễ thở hơn.
Nai vội vã xua :
- Sống với voi, khi ổng giận lên gầm thét dọa nạt thì ta chạy chứ ông cọp giận lên chụp một phát thì thoát cách nào. Voi phô trương vòi to ngà lớn, bộ dạng hung dữ nhưng chỉ để dọa dẫm còn cọp thu vuốt giấu nanh kín đáo rình vồ rồi kéo đi thủ tiêu, kẻ sống không biết, kẻ chết cũng không ngờ, ghê gớm là vậy! Xưa nay, có ai nói hươu nai chết vì voi hay chỉ nghe mất mạng vì cọp.
Hơn nữa, voi tuy dữ nhưng không ác hiểm, sống gần voi ta có chỗ dựa để tránh cọp. Còn không tránh xa mà tìm đến rừng cọp thì khác gì đem thân làm miếng mồi nhử chúng xơi.
Đó, theo ai, chọn rừng nào, biết rồi chứ!
9-3-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét